Valdes giúp Barca giành siêu cúp

ANTĐ - Trong khi cặp song sát Messi và Neymar không thể giúp Barca giành chiến thắng, thì CLB xứ Catalan lại có một cái tên khác giúp họ giành siêu cúp Tây Ban Nha, trong trận đấu lượt về với Atletico Madrid tại Nou Camp.

Thủ thành Valdes có một trận đấu xuất sắc

Có trận hòa may mắn 1-1 với Atletico Madrid ở trận lượt đi siêu cúp Tây Ban Nha, HLV Tata Martino đã quyết tâm có chiến thắng trên sân nhà khi tung cặp tiền đạo Messi và Neymar vào sân ngay từ đầu. Tuyến giữa Barca không hề có tên Iniesta, mà thay vào đó là Cesc Fabregas sát cánh cùng Busquets và Xavi.

Trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Barca như thường lệ sớm giành thế tấn công chủ động. Tuy nhiên đối thủ của họ trong trận chung kết hôm nay cũng cho thấy khả năng phòng ngự chặt chẽ của mình. Lối chơi đeo bám và không ngại va chạm của các cầu thủ đội khách đã hạn chế rất tốt tiqui taca của Barca.

Phòng ngự khoa học có chiều sâu, các cầu thủ đội khách còn có những pha phản công đầy nguy hiểm. Phút 35, nhận đường chuyền của Costa, Koke có cơ hội dứt điểm nhưng không thể thắng được thủ thành Barca. Phút 42, Arda Turan thoát xuống vòng cấm Barca rồi dứt điểm, nhưng rất may cho đội chủ sân Nou Camp là Valdes đã thi đấu quá hay.

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, HLV Simeone đã chỉ đạo cho các học trò dâng cao đội hình tấn công. Phút 56, Valdes một lần nữa phải trổ tài trước pha cứa lòng kỹ thuật của Arda Turan. Trong khi đó, có lẽ do cặp tiền đạo Messi và Neymar chưa có thể lực tốt nhất, nên họ hoàn toàn mất hút trong các pha tấn công của Barca.

Messi bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m

Không muốn có một kết quả hòa trên sân nhà, HLV Tata Martino đã có một loạt thay đổi khi tung Pedro vào sân thay cho Sanchez và Iniesta thay thế cho Fabregas. Ngoài ra đội chủ sân Nou Camp còn có lợi thế khi Atletico Madrid chỉ còn thi đấu với 10 ở phút 80 sau chiếc thẻ đỏ của Filipe.

Được chơi hơn người, các cầu thủ Barca đã gây sức ép không nhỏ lên khung thành đội khách. Phút 87, tưởng chừng đội chủ sân Nou Camp sẽ có bàn thắng khi Pedro bị Miranda và Juanfran phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Messi lại đá bóng trúng xà ngang.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, cộng với kết quả 1-1 ở trận lượt đi, Barcelona đã giành siêu Cúp Tây Ban Nha. Tuy nhiên, danh hiệu này của Barca không mấy thuyết phục khi hàng công chơi quá rời rạc, trong khi đó nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Valdes thì không biết kết quả trận đấu sẽ ra sao?