Vài giây cúi xuống giữa đường

(ANTĐ) - Dáng cần mẫn, cẩn trọng khi nhặt viên đá của người đàn ông ấy là hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu tôi khi đọc được về vụ hai mẹ con chết thảm ở Quảng Nam.

Một lần tình cờ nghỉ chân ngồi uống nước bên ven đường Quốc lộ 3, tôi trông thấy một người đàn ông đã luống tuổi đi chầm chậm ngang qua, trông thấy viên đá nào to hơn bao thuốc rơi dưới lòng đường lại chờ lúc vắng xe, bước nhanh ra nhặt lấy bỏ trong chiếc túi nilon xách theo.

 

 Bớt đi vài giây của mình, để ngăn chặn nỗi đau của người khác

Tôi tò mò hỏi, bà chủ quán chép miệng nói với vẻ cảm thông “Mấy năm trước vợ ông ấy chết vì tai nạn giao thông, nghe đâu vì xe đâm phải viên gạch vỡ rơi giữa đường, ngã ra, bị ô tô cán phải. Ở nhà thì chẳng nói, nhưng ra đến đường mà thấy có gạch đá rơi là ông ấy nhặt vứt hết đi, sợ lại có người không may đâm phải”.

Dáng cần mẫn, cẩn trọng khi nhặt viên đá của người đàn ông ấy là hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu tôi khi đọc được về vụ hai mẹ con chết thảm ở Quảng Nam. Chiếc xe cán phải cây đinh nhọn còn mới dài chừng 5cm, tròng trành làm 2 mẹ con ngồi sau ngã văng ra đúng lúc xe tải lao tới. Hạnh phúc một gia đình nhỏ đã tan nát trong khoảnh khắc, để lại nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai trong lòng người còn sống.

Đây không phải lần đầu tiên có người gặp nạn vì “đinh tặc”, nhưng cái chết của đứa trẻ mới lên 3 quá xót xa. Những kẻ đang tâm rải đinh ra đường vì mấy đồng tiền bạc ác ấy, lẽ nào không có người thân, không có gia đình, lẽ nào không lo sợ sẽ có ngày chính người thân của họ gặp nạn vì những trò kiếm tiền dơ bẩn khác?

Trong khi chờ đợi những kẻ xấu ấy bị pháp luật trừng trị, chúng ta hãy cầu mong sẽ có nhiều người cúi xuống nhặt đi những cái bẫy chết chóc giữa đường. Thêm một người có trách nhiệm với cộng đồng như người đàn ông tôi gặp tình cờ ấy, cuộc sống này sẽ bớt được bao nhiêu nỗi khổ đau, mất mát!