Vác kiếm đi đòi nợ bị “băm” nát người

ANTĐ - Khi em họ đòi tách “sổ đỏ” của gia đình để mang đi thế chấp lấy tiền trả nợ, Vương Công Nam liền ngăn cản và dùng mũ bảo hiểm “dạy bảo”. Và rồi trong lúc đối tượng này đứng ra dàn xếp sự việc đã bị đối phương cầm kiếm vả vào mặt, dẫn tới cuộc đánh chém tơi bời… 

Các đối tượng “ưa” dao búa và bị cáo liên quan tại tòa

Trước tòa, Nguyễn Văn Phi (SN 1992), Vương Công Nam (SN 1990), Nguyễn Văn Long, Nguyễn Gia Đức (cùng SN 1991), đều trú ở thôn Phúc Lý, xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội lần lượt bị truy tố về tội “Giết người” với các tình tiết định khung là mang tính chất côn đồ và giết nhiều người.

Tham gia vụ đánh nhau, Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1984, cùng ở thôn Phúc Lý, xã Minh Khai) bị xem xét về tội “Cố ý gây thương tích”. Riêng Vương Công Linh (SN 1988, cũng ở thôn Phúc Lý, xã Minh Khai) thì bị cáo buộc về tội “Không tố giác tội phạm”. Bị hại trong vụ án là Ngô Tuấn Dũng (SN 1984), ở xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm và Lê Minh Sơn (SN 1966), trú quận Ba Đình. 

Vụ án bắt nguồn từ việc Vương Công Linh tìm đến nhà và hỏi vay của anh Nguyễn Minh Hà (ở cùng thôn) 30 triệu đồng. Do Hà không muốn cho vay và tại thời điểm ấy, anh Lê Minh Sơn cũng đang có mặt tại đây nên mối quan hệ vay mượn của Linh được đẩy sang anh này. Đến hẹn, ngày 19-6-2012, anh Sơn tìm đến nhà để thu hồi nợ, nhưng không gặp được Linh. Ấm ức, anh này buộc phải ra về và sau đó tiếp tục tìm đến nhà Linh nhiều lần, nhưng vẫn không đòi được tiền.

Tối 21-6-2012, anh Sơn dẫn theo Ngô Tuấn Dũng đến nhà tìm Linh thêm một lần nữa, song vẫn không gặp được “con nợ” mà chỉ gặp bà Chu Thị Chiến (mẹ đẻ Linh). Anh này yêu cầu bà Chiến phải trả nợ thay con trai, nhưng không được đáp ứng. Lên mặt “giang hồ”, Tuấn Dũng liền đe dọa sẽ chặt chân tay con trai của bà Chiến.

Chiều 22-6-2012, anh Sơn lại dẫn Tuấn Dũng đến nhà để đòi nợ Linh. Hòng thị uy “con nợ”, trước khi chở “đại ca” đi đòi tiền, Tuấn Dũng đã lấy 2 thanh kiếm “giắt” vào bao đựng vợt tennis, rồi khoác lên người. Do không có tiền để trả nên Linh đề nghị anh Sơn sang tên, chia tách “sổ đỏ” giúp, sau đó sẽ mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ. Giữa lúc mẹ con Linh đang thỏa thuận việc nhờ anh Sơn chia tách “sổ đỏ” thì Vương Công Nam (anh họ Linh) tình cờ đi qua và biết chuyện.

Cho rằng sự việc không nhất thiết phải như vậy, đối tượng này liền quát mắng và dùng chiếc mũ bảo hiểm đang đội đầu để “dạy bảo” đứa em họ. Khi Linh và anh em Sơn quay về nhà Hà đã kể lại cho anh này nghe về việc bị anh họ không cho dùng “sổ đỏ” cầm cố để lấy tiền trả nợ. Tức thì Hà gọi điện cho Nam sang nói chuyện. Trên đường sang nhà thanh niên cùng thôn, Nam vô tình gặp Nguyễn Văn Phi và đã rủ đối tượng này cùng đi. Tại nhà Hà, trong lúc Nam đang ra sức dàn xếp chuyện tiền nong với anh Sơn thì bất ngờ bị Tuấn Dũng dùng túi đựng vợt tennis, bên trong chứa 2 thanh kiếm vả vào mặt với giọng điệu đầy thách thức.

Tận mắt chứng kiến “ông anh” bị “hạ nhục”, Phi đứng ngoài gằn giọng đe dọa rồi chạy ngay về nhà lấy một bao tải đựng toàn dao, kiếm, tuýp sắt mang sang nhà Hà. Trên đường đi, Phi lại gặp và rủ thêm Nguyễn Ngọc Dũng (tức Dũng Định), Nguyễn Văn Long và Nguyễn Gia Đức cùng nhập hội tham gia đánh nhau. Và rồi ngay tại nhà Hà, nhóm Nam đã dùng kiếm, dao và tuýp sắt quây đánh anh Sơn cùng Tuấn Dũng. Anh Sơn đuối thế phải chạy lên tầng 2 và chui vào nhà vệ sinh của gia đình Hà ẩn nấp, nhưng vẫn bị nhóm Phi đạp cửa xông vào đâm chém túi bụi. Chỉ đến khi nạn nhân kêu cứu và xin tha chết thì nhóm Phi mới chịu buông tay.

Trong khi đó, Tuấn Dũng tháo chạy lên tầng thượng nhà Hà và không còn đường thoát thân nên đành phải leo lên téc nước cố thủ. Tuy nhiên, ngay sau đó anh này đã bị nhóm Phi kéo xuống đâm chém cho tới lúc ngã gục trên vũng máu mới thôi… Gây án xong, nhóm Phi kéo anh Sơn và Tuấn Dũng xuống tầng 1 nhà Hà vứt bỏ, rồi đưa nhau đến bệnh viện điều trị vết thương. Vì vậy mà mặc dù hai nạn nhân đã được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, song do thương tích quá nặng, Ngô Tuấn Dũng vẫn tử vong sau đó không lâu với hàng chục vết đâm chém trên cơ thể. Còn anh Lê Minh Sơn thì may mắn thoát chết.

Sau khi lần lượt bị bắt giữ, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội như nêu trên. Vậy nhưng tại phiên tòa hôm qua (2-8), lời khai của các bị cáo rất mâu thuẫn nhau trong việc sử dụng hung khí gây án. Ngoài ra, sau quá trình thẩm vấn, HĐXX cho rằng cần thiết phải xác định lại hành vi phạm tội của Nguyễn Ngọc Dũng là cố ý gây thương tích hay giết người nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.