Vác dao chém "đàn anh" ngã gục vì liên tục bị đánh

ANTĐ - Bực tức vì nhiều lần bị Tài đánh, bắt nạt, Ngô Minh Thơm liền vác dao đi tìm kẻ bắt nạt mình để trả thù. Gặp đối thủ, Thơm lao vào chém khiến Tài gục ngã.
Khoảng 10h ngày 16-7, Ngô Minh Thơ (SN 1996, trú tại phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Bình Phước) đang chăn trâu tại khu bãi cỏ thuộc phường Tân Thiện, TX Đồng Xoài thì Nguyễn Tấn Tài (SN 1994, trú tại phường Tân Thiện, TX Đồng Xoài) đi đến dùng tay đánh Thơm mấy cái rồi bỏ đi.

Bực tức vì nhiều lần bị Tài bắt nạt và đánh, Thơm đi về nhà lấy 1 con dao, đi tìm Tài để trả thù. Thấy Tài đang ngồi ở bàn ghế đá phía trước nhà, Thơm cầm dao chạy vào chém 1 nhát vào đỉnh đầu làm Tài ngã xuống sân rồi bỏ chạy. Phát hiện vụ việc, người dân sống gần đó liền tổ chức truy đuổi, bắt giữ Thơm cùng tang vật vụ án giao cho cơ quan công an, còn Tài được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện Công an thị xã Đồng Xoài, Bình Phước, đang tạm giữ hình sự đối với Thơm để tiếp tục xác minh, làm rõ.