Va chạm giao thông, bỏ mặc con nhỏ để truy sát cả gia đình bị hại

ANTD.VN - Va chạm giao thông, Đức bỏ mặc con nhỏ ở vệ đường để truy sát cả gia đình bị hại, song may mắn là không ai thiệt mạng.

Từ kết quả điều tra, ngày 12-4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Minh Đức (SN 1990, trú ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) về tội “Giết người” với các tình tiết giết nhiều người và côn đồ, quy định tại các điểm a, n, khoản 1, Điều 93-BLHS.

Bị hại trong vụ án là anh Trương Tiến Dũng (SN 1973), trú ở phường Đức Giang, quận Long Biên cùng người vợ và 2 con trai. Tuy nhiên điều may mắn là sau khi vụ án xảy ra cả gia đình anh Dũng đều không ai bị thiệt mạng.

Hoàng Minh Đức tại phiên tòa

Theo đó, cáo trạng cùng các lời khai tại phiên tòa cho thấy, chiều 15-1-2016, anh Dũng điều khiển xe máy chở vợ là chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1976) ngồi phía sau. Đi cùng bố mẹ, con trai lớn anh Dũng là Trương Tùng Lâm (SN 1996) cũng điều khiển một xe máy khác chở em trai là Trương Thành Hoàng (SN 1999).

Cả gia đình anh Dũng đi trên 2 xe máy lưu thông trên phố Ngô Gia Tự, theo hướng Cầu Đuống vào nội thành Hà Nội. Cùng thời điểm, Hoàng Minh Đức cũng vừa điều khiển xe máy, vừa bế con gái (2 tuổi) đi cùng chiều đường với gia đình anh Dũng.

Và rồi tại một nút giao thông đèn xanh – đỏ trên phố Ngô Gia Tự, xe máy do Trương Tùng Lâm cầm lái vô tình va chạm vào chân con gái Đức, khiến cháu bé bật khóc. Bực tức, Đức phàn nàn vài câu và chị Huyền cũng nói “Thôi không sao, bỏ đi em”.

Sau đó, đến nút đèn xanh – đỏ tiếp theo và nhân cơ hội phải dừng xe, anh Dũng quay sang nhắc nhở con trai. Đứng chờ đèn đỏ cách anh Dũng vài mét, Đức tưởng người đàn ông này chửi mình nên nổi cơn thịnh nộ.

Tức thì đối tượng để ngay con gái xuống vệ đường, rồi mở cốp xe máy lấy 2 lưỡi kéo rời nhau lao tới đâm anh Dũng. Thấy thanh niên vừa va chạm xe máy với con trai mình rất hung hãn tấn công nên anh này vội nghiêng người né tránh, khiến lưỡi kéo trong tay Đức đâm trúng lưng chị Huyền.

Máu côn đồ nổi xung, Đức tiếp tục đuổi theo đâm liên tiếp về phía anh Dũng. Trong khi đó, dù bị thương nhưng chị Huyền vẫn gắng sức chạy lại ôm ngang người thanh niên côn đồ nên bị đâm nhát kéo thứ hai vào bụng.

Bố mẹ bị đánh, Lâm chạy tới can thiệp và cũng phải lĩnh nhát kéo vào ngực. Kế đến, Đức còn đuổi đâm Hoàng bất thành, rồi quay lại tấn công anh Dũng lần nữa, khiến chị Huyền phải ra sức van xin. Và phải đến lúc này thì Đức mới chịu chấm dứt hành vi bạo lực, bế con bỏ đi.

Dù cả gia đình anh Dũng đều không ai bị nguy hiểm đến tính mạng, song 3/4 người bị hại đã bị thương với tỷ lệ tổn hại sức khỏe từ 3% đến 28%. Quá trình điều tra, người thân của Đức bước đầu bồi thường cho gia đình anh Dũng 90 triệu đồng.

Bị đưa ra tòa án xét xử, Đức khai lúc gây án ý thức chủ quan của bị cáo là không hề mong muốn tước đoạt mạng sống của bất cứ ai trong gia đình anh Dũng. Và thực tế, bị cáo cũng chỉ khua khoắng lưỡi kéo và đâm bừa về phía những người bị thương.

Về phía gia đình bị hại, anh Dũng cùng người thân cũng trình bày lúc gây án bị cáo tỏ ra rất hung hãn và côn đồ. Còn việc bị cáo có ý đâm chết ai không thì các bị hại không thể biết. Tuy nhiên, theo anh Dũng cùng người thân nếu hôm đó các bị hại không kịp bỏ chạy thì không ai dám chắc hậu quả sẽ thế nào.

Với những lời khai nêu trên, sau nửa ngày mở tòa, HĐXX sơ thẩm cho rằng cần phải điều tra bổ sung và xác định lại tội danh đối với Hoàng Minh Đức, theo hướng cố ý gây thương tích. Từ đó, TAND TP Hà Nội đi đến quyết định hoàn trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp.