V-League 2013 còn 4 vòng đấu: Nhắm mắt… cho xong

ANTĐ - Cuộc đua vô địch V-League không hấp dẫn như nhiều người dự đoán, trong khi suất xuống hạng duy nhất gần như đã có chủ. Về phần mình, BTC giải có lẽ cũng chỉ muốn giải mau kết thúc để khép lại hàng loạt lùm xùm.

Nhiều đội đã sớm có tư tưởng rã đám dù V-League còn tới 4 vòng nữa mới kết thúc

Đá không có động lực

Trận thua tan nát 1-5 trước V.Hải Phòng ngay trên sân nhà đã đẩy K.Kiên Giang lún sâu dưới đáy BXH với chỉ 13 điểm sau 18 lượt trận, kém 6 điểm với đội xếp kế trên. Có lẽ ngay cả CĐV Kiên Giang cũng không dám tin vào điều kỳ diệu: đội nhà sẽ trụ hạng. Bởi ngoài Đồng Nai, những đối thủ còn lại như V.Ninh Bình, B.Bình Dương, XM Xuân Thành SG đều rất khó đá. Đáng nói hơn cả là từ lãnh đạo đội bóng đến cầu thủ đều sớm có tâm lý rã đám. Suốt hơn 3 tháng qua, nội bộ K.Kiên Giang chưa bao giờ yên ả vì lý do tiền bạc. Những lời hứa trả nợ từ lãnh đạo đội cứ liên tục “để gió cuốn đi”, cầu thủ hết kiên nhẫn sinh ra chán nản, nghỉ tập, đình công triền miên. Những thông tin hậu trường rằng “bầu” Thắng muốn “buông” một trong 2 “đứa con” ĐTLA hoặc K.Kiên Giang để tránh hiểu lầm “một ông chủ, hai đội bóng”, và đội bóng thầy trò HLV Lai Hồng Vân đã được chọn đích danh. Đó cũng là lý do để các đội còn lại yên tâm trụ hạng mà chẳng phải lập “Ban chống xuống hạng” hay tung “gói cứu trợ khẩn cấp” nào cả.

Có một thực tế ở V-League là nhiều đội bóng… sợ vô địch. Đơn giản là để tránh phải thưởng tiền cho đội trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Và dù không nhàm chán như cuộc đua trụ hạng vốn sớm an bài, song cũng khó thể hy vọng tính cạnh tranh, hấp dẫn ở nhóm chạy đua ngôi vô địch. Bởi, đến các ứng viên vô địch còn không mặn mà thì những đội khoảng giữa (đã trụ hạng an toàn) chẳng có lý do gì để căng sức ra mà thi đấu hết mình.

Làm ngơ trước sự làm… “loạn”

Khi hàng loạt nghi án bán độ, nhận hối lộ chưa được đưa ra ánh sáng thì BTC giải tiếp tục “mất điểm” trầm trọng sau phát biểu vội vã, tiền hậu bất nhất của trưởng giải Trần Duy Ly về vụ “bàn thắng ma” trên sân Thanh Hóa vòng 17. Bất ngờ hơn cả là việc BTC (có lẽ) vì muốn mọi việc êm ả đã làm ngơ, dù trước đó, CĐV xứ Thanh đã làm “loạn” trận đấu bằng chai lọ, những lời chửi thề, trong khi lãnh đạo đội liên tục dọa bỏ giải, đòi phân công trọng tài theo ý muốn… Nguy cơ các đội “noi gương” Thanh Hóa làm “loạn” đang ngày càng hiện hữu. Đáng tiếc là ở cuộc họp khẩn ngày 1-8, VFF và VPF lại chỉ chăm chăm vào việc tranh cãi, mổ xẻ sự cố trên sân Thanh Hóa mà quên đi mục đích chính của cuộc họp là bàn phương án đảm bảo các vòng đấu cuối diễn ra an toàn, minh bạch. Có lẽ cùng với các đội bóng đã hết động lực thi đấu, chính BTC cũng đang đếm ngược thời điểm giải kết thúc.