Uyên Linh ghi dấu với cú đúp trên Bảng xếp hạng tuần

ANTĐ - Ngoài Người hát tình ca, ca khúc biểu diễn từ liveshow 1, Bảng xếp hạng tuần 34 còn có sự xuất hiện của ca khúc Mượn được quán quân Idol thể hiện trong liveshow 9, điều đó chứng tỏ sức hấp dẫn từ giọng hát Uyên Linh với khán giả yêu thích nhạc Việt.
Bảng xếp hạng tuần 34 đã khép lại với cuộc đổ bộ ồ ạt của các ca khúc tham gia liveshow 9, trong đó, đáng ghi nhận nhất là sự lên ngôi của ca khúc Chuyện tình nhà thơ của ca sĩ trẻ Văn Mai Hương ở vị trí quán quân. 
Uyên Linh ghi dấu với cú đúp trên Bảng xếp hạng tuần ảnh 1
Văn Mai Hương kể "Chuyện tình nhà thơ"

Ngày càng vững bước hơn trên con đường riêng với cách chọn bài phù hợp, không quá dễ nghe và có chất lượng nghệ thuật ổn định, Văn Mai Hương lại một lần nữa lại chinh phục khán giả của Bài hát yêu thích với ca khúc Chuyện tình nhà thơ trong liveshow 9. Tuy chỉ đứng thứ hai về phiếu bình chọn của Hội đồng bình chọn nhưng Chuyện tình nhà thơ lại nhận được rất nhiều tin nhắn và lượt nghe, để nhanh chóng vươn lên ngôi vị số 1 của Bảng xếp hạng tuần 34 và tạm thời đang đứng đầu BXH tháng 9. 
Theo sát sau đó là Mượn Người hát tình ca do quán quân Idol Uyên Linh thể hiện. Khác với Người hát tình caGiấc mơ tôi, Mượn (ca khúc được Uyên Linh thể hiện trong liveshow 9) là một ca khúc Pop kén người nghe hơn, giai điệu buồn và tầng lớp ý nghĩa ẩn dụ. Với phần biểu diễn được đầu tư kỹ lưỡng, vẫn rất hấp dẫn từ giọng hát cùng sự ủng hộ và yêu mến của khán giả, Mượn hứa hẹn sẽ còn làm nên nhiều bất ngờ ở Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích. 

Uyên Linh ghi dấu với cú đúp trên Bảng xếp hạng tuần ảnh 2
Uyên Linh với "Mượn" trong liveshow 9

Người hát tình ca là ca khúc duy nhất của liveshow 1 đến nay còn trụ hạng trong Bảng xếp hạng tuần cũng như Bảng xếp hạng tháng và hiện đang là ứng viên nặng ký cho giải thưởng “Bài hát của năm”. 

Vị trí thứ 4 là Nhật ký của mẹ một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Văn Chung, do Hiền Thục thể hiện. Với sức lan tỏa mạnh mẽ với giai điệu và ca từ gần gũi, xúc động, Nhật ký của mẹ cũng đang được đánh giá là đối thủ đáng gờm trên chặng đua đến giải thưởng Bài hát của năm

Uyên Linh ghi dấu với cú đúp trên Bảng xếp hạng tuần ảnh 3
Nhóm Artista gây xúc động với ca khúc "Tổ quốc nhìn từ biển"

Ca khúc gây xúc động mạnh khi được biểu diễn trong đúng dịp Quốc khánh 2-9 Tổ quốc nhìn từ biển của nhóm Artista đứng thứ 5. Vị trí thứ 6 là ca khúc Vòng tròn qua sự trình diễn của diva Hồng Nhung. Sự đầu tư kỳ công và quyết tâm lột xác mạnh mẽ của Hồng Nhung trước và trong liveshow 8 đã khiến cho Vòng tròn có một sức hấp dẫn đặc biệt với khán giả.  

Ở vị trí thứ 7 khá bất ngờ lại là Mưa xuân, ca khúc phổ thơ Nguyễn Bính do ca sĩ Linh Hoa thể hiện trong liveshow 6. Cùng với Thương ơi điệu ví, Mưa xuân là ca khúc hiếm hoi thuộc dòng dân gian lọt vào liveshow Bài hát yêu thích. Việc trụ vững trong Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích đến thời điểm hiện tại của Mưa xuân chứng tỏ dòng nhạc này vẫn luôn có khán giả riêng và tiêu chí đa dạng các dòng nhạc của Bài hát yêu thích đã phần nào đáp ứng được nhu cầu của đông đảo các đối tượng khán giả.

Uyên Linh ghi dấu với cú đúp trên Bảng xếp hạng tuần ảnh 4
Noo Phước Thịnh tiếp tục để lại dấu ấn trên sân khấu Bài hát yêu thích với ca khúc "Xa em"

Vị trí thứ 8 và thứ 9 lần lượt là ca khúc Đồng xanh của Vy Oanh và Xa em của Noo Phước Thịnh. Sau dự án đình đám với album Fly tạo được những dấu ấn nhất định, Vy Oanh tiếp tục thành công với Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích khi ca khúc Đồng xanh thường xuyên có mặt trong Top đầu Bảng xếp hạng và hiện đang đứng vị trí thứ 8 Bảng xếp hạng tuần 34.
Sau lời khen ngợi của nhạc sĩ Phú Quang ở liveshow 5, Noo Phước Thịnh tiếp tục khiến các vị khách mời bình luận và khán giả có mặt tại sân Lan Anh đêm 5-9 hài lòng với ca khúc Xa em, ca khúc này hiện đang đứng ở vị trí thứ 9 trên Bảng xếp hạng.
Vị trí cuối cùng trong top 10 là ca khúc Viết tình ca của Tạ Quang Thắng. Viết tình yêu là cái nhìn sâu sắc về con người và những trải nghiệm của một người trẻ, đây cũng chính là tâm sự thật lòng của Tạ Quang Thắng, một chàng trai “chưa yêu, chưa thương, chưa nhớ” nên “chưa biết tình ca”.