Ủy ban Olympic Mỹ xin lỗi vụ 4 VĐV dựng chuyện bị cướp

ANTD.VN - Hôm qua 19-8, Ủy ban Olympic Quốc gia Mỹ (USOC) đã đưa ra lời xin lỗi tới chính quyền Brazil, nước chủ nhà đăng cai Olympic Rio de Janeiro 2016 về việc 4 vận động viên bơi lội Mỹ đã dựng chuyện bị cướp vào hôm chủ nhật vừa qua.

2 “kẻ dựng chuyện” Gunnar Bentz và Jack Conger

Theo đó, trong thông báo của mình, ông Scott Blackmun, Chủ tịch USOC cho biết,  2 vận động viên Gunnar Bentz và Jack Conger đã được chính quyền Brazil trả lại hộ chiếu đã bị cảnh sát nước chủ nhà Olympic Rio 2016 thu giữ trước đó và họ đã trở về Mỹ.

Cũng theo ông Blackmun, đồng đội của 2 vận động viên trên là James Feigen đã cung cấp cho cảnh sát Brazil bản tường trình được đính chính về vụ việc trên. Ngoài ra, Feigen cũng đã bỏ ra khoản tiền 11.000 USD để làm từ thiện nhằm tránh việc truy tố của cảnh sát nước chủ nhà và hy vọng cảnh sát sẽ trả lại anh hộ chiếu. 

Ngay sau khi có thông tin rằng 4 vận động viên bơi lội của Mỹ bị một kẻ có vũ trang giả danh cảnh sát tấn công hôm 14-8, cảnh sát Brazil đã điều tra và thấy lời khai của các vận động viên Mỹ có nhiều điểm bất đồng.