Ước mơ của Thúy "vì bệnh nhi ung thư"

ANTĐ -Sáng 11-11-2012 ngày hội hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” được tổ chức tại Hà Nội mặc dù thời tiết mưa to nhưng vẫn thu hút hàng nghìn bạn trẻ tình nguyện đến từ các câu lạc bộ tình nguyện trong thành phố.

Ngày hội hoa hướng dương “Vì bệnh nhân ung thư” 2012 là một trong những hoạt động của chương trình “Ước mơ của Thúy” do báo Tuổ trẻ thành lập – lần thứ 3 được báo Tuổi trẻ, Hội Liên hiệp thanh niên TP. Hà Nội, nhóm tình nguyện Chắp Cánh Ước Mơ, CLB Niềm tin và Hy vọng tổ chức tại Hà Nội – Cung thể thao Quần Ngựa.

Các bạn trẻ tham gia chương trình

Với nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức như: các bạn trẻ tình nguyện làm hơn 15.000 hoa hướng dương mang thông điệp yêu thương nối thành bản đồ Việt Nam dài hơn 20m. Hoạt động hội chợ bán hoa hướng dương gây quỹ ủng hộ bệnh nhi ung thư; tranh do các bệnh nhi ung thư vẽ. Ngoài ra chương trình cũng giới thiệu tới độc giả cả nước cuốn sách “Xin hãy cho con thêm thời gian” – cuốn Nhật ký xúc động chống chọi với bệnh ung thư của công dân trẻ TP.HCM với hai thứ tiếng Việt – Anh; abum Én nhỏ tung bay do bệnh nhi Võ Hoàng Ngân thể hiện cùng 14 ca sĩ tình nguyện. Chương trình hiến máu giúp bệnh nhi ung thư, chợ phiên Mặt trời với các sản phẩm chủ đề hoa hướng dương ….

Triển lãm tranh do các em nhỏ ung thư vẽ

Các bạn trẻ tham gia làm hoa hướng dương

Cũng trong ngày 11-11 tại TP.HCM, Ngày hội hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” cũng diễn ra với các hoạt động tương tự như ở Thủ đô Hà Nội. Trao học bổng cho 54 bệnh nhi, nhằm giúp các em khỏi bệnh đến trường. Tặng quà cho gần 400 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại các bệnh viện ở TP.HCM.

Chương trình “Ước mơ của Thúy” được thành lập vào tháng 9-2007 do báo Tuổi trẻ và Công dân trẻ TP.HCM bệnh ung thư xương Lê Thanh Thúy nhằm chăm sóc và hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhi ung thư. Qua nhiều năm tổ chức chương trình đã ngày càng quy tụ một lượng lớn cộng đồng quan tâm, tham gia và ủng hộ, đã có khoảng 17.000 lượt tham dự ngày hội tai TP.HCM từ năm 2008, chia sẻ tình yêu thương của cộng đồng dành cho bệnh nhi ung thư.

Lè một bệnh nhi ung thư, em Nguyễn Văn Đạt “ước mơ được khỏi bệnh để em được trở về với thầy cô, với các bạn, được cắp sách đến trường”. “Ước mơ của em là có một phép màu linh nhiệm sẽ qua được căn bệnh tật quái ác để em được trở lại bình thường như bao ban trẻ khác", đó là ước mơ của bé Hoàng Phương. “Em là Nguyễn Viết Trọng, ước mơ của em là có một ngôi nhà hạnh phúc”. Đọc những dòng tâm sự ấy nhiều bạn trẻ đã không cầm được nước. “Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chị mong các em luôn tìm thấy được niềm vui, luôn thấy ấm áp và hạnh phúc. Cuộc sống sẽ ngừng lại khi chúng ta ngừng hy vọng, mong tất cả các em sẽ vững tin vào cuộc sống”, bạn Hoàng Anh – sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tham gia ngày hội, Doãn Thị Trang – sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Đây thực sự là một chương trình bổ ích giúp các bạn trẻ hiểu, cảm thông và chia sẻ với các bệnh nhi ung thư. Mình mong sẽ ngày càng có nhiều hoạt động hơn nữa để giúp ích cho cộng đồng và xã hội”.