“Ứng xử” với tai nạn, tội ác

ANTĐ - Những ý kiến bức xúc của bạn đọc liên quan đến nhiều vụ việc nóng bỏng về an ninh đời sống…

Vụ nổ khí gas là bài học đắt giá về cách sử dụng gas an toàn

Tai nạn hay tội ác?

Vụ nổ khí gas khiến ngôi nhà hai tầng ở Hà Nội bị sập cho đến nay vẫn để lại “dư chấn” kinh hoàng, khi hai em nhỏ bị thiệt mạng, cha mẹ các em thì bị thương khá nặng. Nhiều bạn đọc đã chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình nạn nhân, đồng thời “truy” nguyên nhân vụ nổ.

“Thương quá, tội nghiệp 2 em nhỏ quá, cầu mong vong hồn 2 em được siêu thoát, các con phù hộ cho bố mẹ thêm nghị lực để vượt qua nỗi đau này nhé”, bạn đọc Thanhthuy (thanhthuy…@yahoo.com.vn) viết. Bạn đọc Vo Thi Kim Hoa (kimhoa…@yahoo.com) cũng chia sẻ: “Thật là thương tâm, tội nghiệp cho các cháu quá. Rồi đây cha mẹ các cháu làm sao chịu đựng nổi mất mát quá lớn này. Mong anh chị hãy mạnh mẽ mà đứng lên nhé”.

“Xin chia buồn với gia đình nạn nhân. Chúng ta lại càng thấy cẩn thận hơn với những bình gas không đảm bảo an toàn”, bạn đọc Pham Kim Cuong (kimcuong…@gmail.com) viết. Từ nghi ngờ “nguyên nhân do người bán bình gas đã cố ý hay vô ý khi thay gas?”, bạn đọc Trần Thanh Thủy (thuythuy…@yahoo.com.vn) nêu một vấn đề nghiêm trọng, cần suy nghĩ: Mong mọi người chú ý và cơ quan pháp luật phải tìm cách ngăn chặn một cách giết người âm thầm nhưng rất tàn độc?”

Đồng tình, bạn đọc Hồng Ánh (honganh…@gmail.com) kết luận: “Qua vụ việc này mong tất cả các gia đình nên trang bị cho bình gas nhà mình một loại khóa gas an toàn. Khi dùng xong phải khóa van bình gas lại”.

Cũng liên quan đến vụ việc đáng tiếc này, một số bạn đọc gọi điện cung cấp thông tin rằng: Cần siết lại việc san chiết, cung cấp đổi bình gas hiện nay. Có những trường hợp nhân viên đổi bình gas (thường là của những cơ sở giả mạo…) cố tình không vặn chặt khiến gas xì cho nhanh hết để đổi bình mới. Điều này cực kỳ nguy hiểm cho tính mạng của người tiêu dùng. Đây là thông tin rất đáng chú ý, mong rằng cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Những bạn đọc nào phát hiện tình trạng này cần báo ngay cho cơ quan công an để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Những “vết bẩn” trong xã hội

Khi đọc bài “Báng bổ kẻ hiếp thôn nữ trong miếu thờ”, một bạn đọc lấy tên Yasashi (we_are_one…@yahoo.com) viết: “Sao lại có những loại người như thế này nhỉ. Đây là những vết bẩn trong xã hội. Mong các bạn gái hãy biết giữ mình đừng để như cô gái này. Dù yêu râu xanh đã bị trừng phạt nhưng cuối cùng mình vẫn là người đau khổ nhất”.

Một “vết bẩn” khiến nhiều người rùng mình khác là vụ một nam thanh niên hiền lành chỉ vì thiếu tiền chơi xèng đã giết chết người trông nom quán rồi đốt xác phi tang. Khi đọc bài “Cực ngoan hiền bỗng chốc thành sát thủ giết người đốt xác”, thương cảm cho hung thủ có một nhân thân tốt, vốn ngoan hiền, nhưng bạn đọc tên Mink (hoa_man…@yahoo.com) khẳng định: “Dù sao đây cũng là hành động của kẻ dã man, giết một phụ nữ bằng tuổi mẹ mình. Thương thay cho gia đình nạn nhân... Cho dù quá khứ có thế nào nhưng cũng đã mắc tội nghiêm trọng cần phải xử lý nghiêm”.

Bạn đọc Nguyen Thu Hang (thuhang…@yahoo.com) đồng tình: “Dù Vũ có hiền như đất nhưng việc làm của Vũ không thể xem nhẹ được. Phải chịu mức án cao nhất cho tội giết người”.

Khẳng định “Công lý phải được thực thi. Chỉ có điều người còn sống sẽ rất khổ sở. Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân, cùng cha mẹ bị cáo”, bạn đọc hanh (hanhfo…@gmail.com) nhân tiện đề nghị: “Đánh xèng là hình thức cờ bạc biến tướng. Cần phải loại bỏ khỏi cuộc sống”.

Vụ việc “Bé gái 9 tuổi bị ông lão 76 tuổi xâm hại nhiều lần?” khiến nhiều bạn đọc bức xúc. Có lẽ vì quá bức xúc nên nhiều bạn đã sử dụng những từ ngữ rất nặng nề, chúng tôi không thể đăng tải trên báo chí.

“Chán thế, đã lập mưu để bắt quả tang, mà chỉ đứng nhìn, sao không mang cái điện thoại đi mà quay hoặc chụp ảnh. Xem nó có cãi được không”, bạn đọc tên Tuấn (simple_is…@yahoo.com.vn) bày tỏ. Đây là một trong những ý kiến rất đúng, và chúng tôi muốn nói thêm rằng, trong trường hợp này, chính sự kém hiểu biết của người thân mà em nhỏ phải chịu cảnh xâm hại lần thứ hai. Lẽ ra khi phát hiện sự việc cần báo ngay cho cơ quan chức năng thì người thân của bé lại lập mưu để bắt quả tang. Cuối cùng, việc bắt quả tang cũng không đi đến đâu khi không quay phim, chụp ảnh, ghi âm được gì, không có cơ quan chức năng cùng làm việc. Chỉ đáng thương cho cháu nhỏ là nạn nhân.