Vòng 1/16 Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – Báo An ninh Thủ đô lần thứ XIII – Cúp Mobifone

Ứng viên vô địch lên tiếng

ANTĐ - Hầu hết những đội bóng có lực lượng đồng đều và nhỉnh hơn so với các đối thủ còn lại đều chứng tỏ được sức mạnh ở vòng loại trực tiếp diễn ra sáng qua 27-10 trên sân Trung tâm TDTT Tây Hồ. Trong đó nhiều ứng cử viên cho chức vô địch tiếp tục thể hiện phong độ thuyết phục.

Niềm vui chiến thắng trên chấm luân lưu của trường THPT Phan Đình Phùng

6 năm đã trôi qua kể từ ngày THPT Amsterdam đăng quang ở mùa giải 2007, mùa giải mà dàn cầu thủ đồng đều và chất lượng của đội bóng này hoàn toàn “không có đối thủ”. Nhưng kể từ đó đến nay, THPT Amsterdam chưa một lần tiến sâu, ngay chỉ là vào top 4. Năm nay có vẻ như mọi chuyện sẽ khác, khi THPT Amsterdam đang trình diễn một lối chơi đa dạng và hiệu quả, dựa trên dàn cầu thủ đồng đều có chất lượng tốt hơn hẳn so với nhiều mùa gần đây, trong đó nổi bật có số 10 Ngô Quang Hiếu. Đây chính là chỗ dựa trên hàng công của đội bóng này và hôm qua, Quang Hiếu tiếp tục đóng góp một pha lập công nữa trong chiến thắng 2-1 của đội nhà trước THPT Trần Hưng Đạo.

Nếu như ở mùa giải 2007, THPT Amsterdam nhờ chân sút chủ lực Thành Trung để lên ngôi vô địch, thì mùa này, họ cũng hoàn toàn có thể đặt hy vọng vào phong độ ghi bàn của  Ngô Quang Hiếu ở những vòng sau. Cùng với tỉ số 2-1, THPT Cầu Giấy đã vượt qua THPT Đống Đa trong một trận đấu hấp dẫn từ đầu đến cuối. Trong khi đó, đội đã trực tiếp loại ĐKVĐ Lômônôxốp là THPT Tân Lập đã không thể làm nên bất ngờ nào khác khi để thua 1-2 trước THPT Trí Đức. Tuy nhiên, những gì mà đội bóng ở huyện Đan Phương này đã cống hiến và chứng minh tại giải cho thấy nếu được đầu tư kỹ càng, họ sẽ còn gây ấn tượng mạnh mẽ hơn nữa ở những mùa giải tiếp theo.

Trong khi đó, cuộc chạm trán giữa THPT Chuyên ngữ và THPT Trần Quốc Tuấn đã dành được rất nhiều sự chú ý. Người ta muốn xem liệu những đánh giá cao dành cho THPT Trần Quốc Tuấn có thực sự xác đáng hay không. Không hổ danh là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, một lần nữa, cú đúp của Xuân Đức (10) lại giúp THPT Trần Quốc Tuấn chiến thắng mà chưa để thủng lưới bàn nào. Một ứng cử viên khác cũng thể hiện phong độ tương tự là THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Nhà vô địch năm 2011, sau vòng bảng ghi được 12 bàn và không để thủng lưới, đội bóng này tiếp tục chuỗi phong độ ổn định khi vượt qua THPT Thượng Cát với bàn thắng duy nhất của Minh Khoa (9). Chỉ có điều, hai đội bóng xuất sắc này sẽ phải loại nhau ở tứ kết với nhánh phân cặp đã bốc thăm từ trước đó. Một trận chung kết sớm đích thực và đội chiến thắng sẽ là ứng viên nổi bật nhất cho ngôi vô địch.

Ngoài chiến thắng 2-0 của THPT Phùng Khắc Khoan trước THPT Đinh Tiên Hoàng, 2 cặp đấu còn lại đã phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu đầy may rủi, sau 50 phút chính thức đều có kết quả 1-1. Cuối cùng, THPT Phan Đình Phùng vượt qua THPT Hoàng Cầu với tỉ số 6-5, và THPT Thực Nghiệm đánh bại THPT Yên Hòa 4-1. 

Đạp xe… 40km đến sân cổ vũ

Ứng viên vô địch lên tiếng ảnh 2

Có mặt trên sân Trung tâm TDTT Tây Hồ sáng qua, thầy Lê Văn Trác - cựu giáo viên trường THPT Yên Hòa chia sẻ dù đã nghỉ hưu 3 năm nay, song thầy vẫn thường xuyên theo dõi những hoạt động của nhà trường, trong đó có đội bóng dự giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội. Biết tin đội bóng xuất sắc có mặt tại vòng 1/16, thầy Trác đã đạp xe quãng đường 40km tới sân để theo dõi và “tiếp lửa” cho đội bóng trường cũ.

“Cố gắng đoạt cúp nhé!”

Ứng viên vô địch lên tiếng ảnh 3

Là đôi bạn rất thân nhưng sáng qua, Việt Anh (THPT Phan Đình Phùng, trái) và Ngọc Bình (THPT Hoàng Cầu) trở thành “đối thủ” của nhau trên sân bóng. Cả 2 đều chơi rất hay và cống hiến hết mình cho đội bóng của trường. Sau trận thắng THPT Hoàng Cầu 6-5 trên chấm luân lưu, Việt Anh tiến lại vỗ vai động viên cậu bạn bên kia “chiến tuyến”. Ngọc Bình cũng vui vẻ đáp lại: “Hôm nay đội cậu đã chơi hay hơn, cố gắng đoạt cúp nhé”.

Giữ gìn môi trường

Ứng viên vô địch lên tiếng ảnh 4

Sáng qua sau khi kết thúc trận đấu, các cầu thủ THPT Trần Quốc Tuấn đã tỏ ra rất có ý thức bảo vệ môi trường khi rủ nhau gom hết rác (vỏ hoa quả, chai nước…) bỏ vào túi và đem tới để vào thùng rác quy định của sân Tây Hồ. 

Nhà tài trợ:

Ứng viên vô địch lên tiếng ảnh 5