Ukraine: Pháo kích bắn phá tan hoang ngoại ô Donetsk

ANTĐ - Vùng ngoại ô Marinka, phía tây khu vực Donetsk đã bị phá hủy nặng nề vào hôm 12/7, một ngày sau cuộc không kích bằng tên lửa Grad của quân nổi dậy nhắm vào lực lượng quân đội chính phủ ở Luhansk giết chết 23 binh sĩ.

Thông tin cho biết, các tòa nhà chung cư và nhà máy ở Marinka đã bị pháo kích bắn phá trong đêm 11/7 và sáng 12/7. Cuộc tấn công khiến ít nhất 30 dân thường thiệt mạng, nhiều cơ sở vật chất bị hư hỏng nặng nề, giao thông trong khu vực bị tê liệt hoàn toàn. Hiện tại vẫn chưa xác định rõ được bên nào thực hiện vụ việc này.

Xe cứu hỏa đang đứng trước một tòa nhà bị bốc cháy

Chỉ huy trưởng phiến quân, ông Igor Strelkov cho biết trong một đoạn video bằng tiếng Nga hôm 12/7 rằng, quân đội chính phủ đã bắn phá Marinka với hệ thống tên lửa Grad và Uragan.

Tuy nhiên, phát ngôn viên an ninh Ukraine, ông Andriy Lysenko lại cáo buộc phiến quân đã sử dụng tên lửa Grad để phá hủy Marinka, hãng tin Interfax của Nga đưa tin. Trích dẫn lời các nhân chứng, ông cho biết: "Vụ tấn công đã gây ra nhiều thiệt hại, còn rất nhiều người vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát". Ông cũng nói rằng quân nổi dậy đã ngăn chặn nhân viên cứu hộ đến hiện trường giải cứu người bị nạn.

Một ngôi nhà của dân thường bị phá hủy hoàn toàn


Quân đội ly khai thân Nga tuyên bố độc lập ở Donetsk và Luhansk hồi tháng 4-2014. Sau thắng lợi của lực lượng chính phủ trong việc giành lại quyền kiểm soát Sloviansk, quân nổi dậy đổ dồn về Donetsk và tuyên bố sẽ bảo vệ căn cứ này bất chấp mọi khó khăn. Cuộc tấn công trên nằm trong một chuỗi các cuộc đụng độ giữa quân nổi dậy và lực lượng chính phủ nhằm giành lại hai khu vực không kém quan trọng so với Sloviansk là Donetsk và Luhansk.

Một người đàn ông đứng trước tòa nhà bị tàn phá do pháo kích


Trước đó một ngày, hôm 11/7 lực lượng nổi dậy đã bắn một loạt tên lửa Grad vào quân đội chính phủ ở Luhansk làm 23 người chết và làm 100 người bị thương. Báo cáo cho biết, đây là cuộc tấn công tàn bạo và đẫm máu nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn đơn phương được dỡ bỏ hôm 30/6.

Trước tình hình đó, một cuộc họp khẩn cấp của lãnh đạo an ninh Ukraine đã được tổ chức. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố, sẽ trả đũa nghiêm khắc hành động dã man này của lực lượng ly khai. Ông nói: "Đối với mỗi tính mạng của binh lính chính phủ, chúng tôi sẽ bắt quân nổi dậy phải đền trả lại gấp trăm lần”.

Hơn 1.000 dân thường và chiến binh được cho là đã chết trong chiến đấu kể từ hồi tháng 4-2014.

Trong diễn biến căng thẳng ngày càng leo thang, EU đã ra lệnh trừng phạt cấm thực thị và đóng băng tài sản đối với 11 cá nhân và tổ chức của quân ly khai ở phía đông Ukraine vào ngày 12/7. Danh sách bao gồm các Bộ trưởng của nhà nước tự xưng Donetsk và Luhansk, ông Alexander Borodai và ông Marat Bashirov.