U40 xấu gái và thủ đoạn bẫy vào nhà nghỉ

ANTĐ - Sắc vóc thuộc dạng không có gì nổi bật, nhưng nhờ tài ăn nói và cái “mác” cán bộ thuế… tự phong, Đỗ Thị Thu Hường (SN 1976), quê quán TP Việt Trì, Phú Thọ đã diễn trót lọt hàng chục vở kịch, chiếm đoạt hơn 20 xe máy cùng tài sản giá trị khác của những người hành nghề  “xe ôm”.

Đỗ Thị Thu Hường thời điểm bị bắt

Hành vi phạm tội của “nữ quái” có 2 tiền án về các tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” này, bộc lộ rõ trong bản kết luận điều tra vừa được CQĐT CAQ Long Biên (Hà Nội) hoàn tất, chuyển đến Viện KSND cùng cấp, để đề nghị truy tố về tội danh “Trộm cắp tài sản”. Hai bị can khác trong vụ án này bị đề nghị truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, là Nguyễn Tiến Nam (SN 1987) và Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1985), cùng trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nam và Mạnh hiện bỏ trốn, và đã bị CQĐT CAQ Long Biên ra quyết định truy nã.

Quê Việt Trì nhưng từ nhiều năm nay, những lần về thăm quê của Đỗ Thị Thu Hường chủ yếu chỉ là để tìm đầu mối tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có được. Cơ quan tố tụng xác định, từ cuối năm 2011 đến tháng 4-2013, khi bị bắt, Hường đã liên tiếp gây ra hàng chục vụ án trộm cắp tài sản trên nhiều địa bàn ở Hà Nội và một số tỉnh, thành phố giáp ranh. Thủ đoạn của đối tượng thường sử dụng tên giả, tự xưng đang công tác ở cơ quan thuế, tiếp cận, kết thân với những người hành nghề “xe ôm”, chủ yếu ở độ tuổi trung niên. Mỗi lần thuê xe, Hường đều trả tiền công khá hậu hĩnh. Khi đã tạo được niềm tin của “đối tác”, Hường thuê chở đi khá xa, với lý do đi lễ chùa hoặc đi thanh toán tiền, rồi rủ họ vào nhà nghỉ, lợi dụng sơ hở lấy trộm toàn bộ giấy tờ, chìa khóa xe máy, và chuồn.

Chuỗi hành vi phạm tội của Đỗ Thị Thu Hường bị chặn đứng, sau phi vụ vào ngày 15-4-2013. Hôm ấy, Hường đi từ Chi cục thuế quận Cầu Giấy ra, diễn rất đạt vai cán bộ thuế, và thuê ông Minh, 60 tuổi, nhà ở huyện Đan Phượng, chở sang 1 ngôi chùa ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên để đi lễ. Sau khi rời chùa, Hường nói tự nhiên cảm thấy chóng mặt, rồi đặt vấn đề rủ ông Minh vào 1 nhà nghỉ gần đó để “ngả lưng”. Thuê căn phòng trên tầng 3, lợi dụng lúc ông Minh để tất cả quần áo ở ngoài rồi vào nhà tắm, Hường lục soát, lấy đi đăng ký xe máy, giấy phép lái xe, đồng hồ, ít tiền mặt và chìa khóa xe máy của khổ chủ rồi chuồn thẳng, báo hại người “xe ôm” phải trình bày mãi mới được nhân viên nhà nghỉ cho khất tiền thuê phòng.

Lấy được xe máy của ông Minh, Hường đem bán cho Nguyễn Tiến Mạnh với giá 2,4 triệu đồng. Mạnh tháo BKS xe, bán cho Nguyễn Tiến Nam được 3,5 triệu đồng. Khi mua xe, Mạnh và Nam ý thức được là tài sản phi pháp, nhưng vẫn mua vì giá rẻ.

Trong khoảng 20 vụ trộm cắp mà Hường thực hiện bằng thủ đoạn nêu trên, những chiếc xe máy có đầy đủ giấy tờ Hường sẽ không bán cho Tiến và Nam, để được giá cao hơn. Như trong phi vụ thực hiện đối với ông Quang, 58 tuổi, nhà ở quận Đống Đa; Hường không những lấy được xe máy, mà còn “ăn ra” 5 triệu đồng bị hại để trong cốp xe. Chiếc xe của ông Quang sau đó lần lượt qua tay 3 người, với giá cao nhất lên đến 12 triệu đồng, vì có đủ giấy tờ. Theo điều tra viên thụ lý vụ án, trong số các bị hại, “đau” nhất có lẽ là ông Tú, 51 tuổi, trú ở quận Đống Đa. Khi bị cô “cán bộ thuế” rủ vào nhà nghỉ ở khu vực Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, ông Tú đã hơi nghi nghi. Nhưng đến khi theo Hường lên phòng, lại nghe lời à ơi: “Anh vào tắm đi để em nằm đợi”, ông Tú đã không cưỡng lại được. Ngoài xe máy, ông Tú còn bị nẫng hơn 1 triệu đồng và điện thoại di động. Có 1 chi tiết là giống như các bị hại còn lại, khi tường trình tại CQĐT, ông Tú khẳng định sau khi vào nhà nghỉ cùng Hường, ông chỉ tắm và nghỉ chứ… không làm gì.

Ngoài 20 vụ trộm cắp với thủ đoạn nêu trên, CAQ Long Biên xác định từ tháng 8-2012 đến tháng 1-2013, đối tượng Hường còn gây ra 4 vụ trộm cắp xe máy, tiền, và tài sản của những người hành nghề “xe ôm” trong các nhà nghỉ ở địa bàn huyện Đông Anh. Cả 4 vụ án trên, CQĐT CAH Đông Anh đã khởi tố, điều tra.