U23 Việt Nam 1 - 2 U23 Myanmar: Lại tan mộng Vàng SEA Games

ANTĐ - Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, U23 Việt Nam đã dính đòn phản công và bị dẫn 1-0 sau quả penalty. Huy Toàn đã san bằng tỷ số 1-1, nhưng rất nhanh sau đó U23 Việt Nam lại để thua 1 bàn... lãng nhách. Giấc mộng vô địch SEA Games lại rời xa...

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT CỦA U23 VIỆT NAM Ở TRẬN ĐẤU NÀY:

Thủ môn: Minh Long
Các hậu vệ: Thanh Hiền, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Minh Tùng
Các tiền vệ: Huy Hùng, Duy Mạnh, Huy Toàn, Ngọc Thắng
Cặp tiền đạo: Công Phượng, Hồng Quân
U23 Việt Nam 1 - 2 U23 Myanmar: Lại tan mộng Vàng SEA Games ảnh 1CĐV hai đội lúc này đã đến sân rất đông
U23 Việt Nam 1 - 2 U23 Myanmar: Lại tan mộng Vàng SEA Games ảnh 2Người hâm mộ Việt Nam sẵn sàng phủ đỏ sân vận động quốc gia Singapore
BTC đã phát hành khoảng hơn 10.000 vé cho CĐV Việt Nam. Mức giá trung bình để vào sân quốc gia Singapore xem trận bán kết này là khoảng 350.000 đồng. Sức chứa của sân là 55.000 chỗ ngồi.
U23 Việt Nam 1 - 2 U23 Myanmar: Lại tan mộng Vàng SEA Games ảnh 3Dù trời nẵng, nhưng một CĐV nhí vẫn được người thân đưa tới sân để xem bóng đá
U23 Việt Nam 1 - 2 U23 Myanmar: Lại tan mộng Vàng SEA Games ảnh 4Danh sách đá chính cũng như các cầu thủ dự bị của U23 Việt Nam ở trận bán kết này
U23 Việt Nam 1 - 2 U23 Myanmar: Lại tan mộng Vàng SEA Games ảnh 5Quốc ca Việt Nam vừa vang lên trên sân VĐ quốc gia Singapore
Đây là lần đầu tiên tại SEA Games 28, các học trò của HLV Miura mặc trang phục trắng thi đấu. Toàn bộ 5 trận ở vòng bảng, chúng ta đều mặc bộ quần áo màu đỏ.
TRẬN BÁN KẾT ĐÃ CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!!
U23 Myanmar vừa được hưởng một pha đá phạt trực tiếp khá nguy hiểm nhưng đã bị hóa giải.
So với những gì diễn ra ở vòng bảng, có thể thấy U23 Myanmar đang chơi với đúng phong cách của họ: tự tin và táo bạo.
Mạc Hồng Quân vừa có tình huống dứt điểm khá ấn tượng về phía khung thành U23 Myanmar, nhưng bóng đi vọt xà ngang.
Các học trò của HLV Miura đang cố tạo ra sức ép lên khung thành đối thủ. Dù trận đấu mới chỉ trôi qua được hơn 5 phút, nhưng đã có khá nhiều tình huống đáng xem.
Có thể thấy HLV Miura đã cho các học trò của mình chủ động chơi đầy tốc độ khi tiếp cận trận đấu. Điều này khiến cho lối chơi của U23 Việt Nam rất thoáng và cởi mở. 
KHÔNG VÀO!!!!
Rất tiếc Mạc Hồng Quân vừa bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Anh không chiến thắng được thủ môn Phyo Kyaw Zin của đội bạn.
Tình huống ở phút thứ 11 vừa rồi là cơ hội tốt nhất mà U23 Việt Nam có được từ đầu trận. Một pha phối hợp hoàn hảo của Công Phượng và Huy Toàn, nhưng đáng tiếc là Mạc Hồng Quân đã bỏ lỡ.
U23 Việt Nam 1 - 2 U23 Myanmar: Lại tan mộng Vàng SEA Games ảnh 6Mạc Hồng Quân (áo trắng) chưa tìm thấy duyên ghi bàn ở trận đấu này (Ảnh: Zing)
Tấn công đầy khí thế, nhưng các học trò của HLV Miura cần phải tỉnh táo, bởi U23 Myanmar có những cầu thủ tốc độ và chơi phản công cực tốt là Ye Ko Oo hay Oo Thein Naing.
Số 15 của đội bạn là Zaw Hein vừa chơi xấu và phải nhận thẻ vàng
LẠI KHÔNG VÀO!!!
Hậu vệ Minh Tùng vừa bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi vọt xà ngang.
Sau hơn 20 phút thi đấu, lúc này, các cầu thủ U23 Myanmar đã chủ động lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Họ đã lộ rõ ý đồ phòng ngự phản công, sau khi liên tiếp gặp sức ép từ hàng công U23 Việt Nam.
U23 Việt Nam 1 - 2 U23 Myanmar: Lại tan mộng Vàng SEA Games ảnh 7Công Phượng (áo trắng) vẫn chưa có những tình huống mang tính bước ngoặt (Ảnh: Thanhnien)
LẠI LÀ MẠC HỒNG QUÂN, VÀ LẠI BỎ LỠ!!!
Tiền đạo của Quảng Ninh tung ra cú úp mu, nhưng lại đi đúng vào vị trí thủ môn Kyaw Zin.
Hơn 30 phút trôi qua, U23 Myanmar đã bắt đầu gây sức ép trở lại với các cầu thủ Việt Nam.
Cặp tiền đạo Công Phượng - Hồng Quân vẫn đang hoạt động rất tích cực. Hồng Quân chính là điểm sáng nhất trên sân cho tới lúc này, khi tham gia hầu hết vào các cơ hội nguy hiểm của U23 Việt Nam. Chỉ thiếu là anh chưa thể có bàn thắng cho riêng mình.
Trọng tài xác định bóng đã chạm tay Hồ Ngọc Thắng, và 1 quả penalty cho đội bạn.
TỈ SỐ LÀ 1-0 CHO U23 MYANMAR!!
Phút 39, số 5 của đội bạn đã chiến thắng Phí Minh Long trên chấm 11m.
KHÔNG VÀO!!!!
Mạc Hồng Quân vừa có câu trả lời, nhưng pha đánh đầu của anh đi chệch cột dọc. Người tạt bóng rất hay cho Hồng Quân là Võ Huy Toàn. Rất tiếc cho U23 Việt Nam!!!
Hiệp 1 đang trôi về những phút cuối, U23 Việt Nam sau khi phải nhận bàn thua đang dâng lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ ngay trong 45 phút đầu tiên. Sức ép đang ngày một lớn dành cho các học trò HLV Toshiya Miura.
Tấn công nhiều không ghi được bàn, U23 Việt Nam đã thua theo cách "rất bóng đá", khi phải nhận một bàn thua "trên trời rơi xuống" với tình huống để bóng chạm tay của Ngọc Thắng. Vấn đề lúc này với Công Phượng và các đồng đội là giữ được lửa trong lối chơi, nhưng cũng cần có cái đầu lạnh.
Tình huống dẫn đến bàn thua "trên trời rơi xuống" của U23 Việt Nam trên chấm 11m
HẾT GIỜ, TỈ SỐ HIỆP 1 LÀ 1-0 CHO U23 MYANMAR!
Hy vọng sang hiệp 2 các cầu thủ của chúng ta sẽ lật ngược được thế cờ.
HIỆP 2 ĐÃ ĐƯỢC BẮT ĐẦU!!
Không còn cách nào khác, U23 Việt Nam buộc phải chơi tấn công trong 45 phút còn lại. Tuy nhiên, các học trò HLV Miura không được phép chủ quan và mắc sai lầm (Ngọc Thắng để bóng chạm tay rất vô duyên), dẫn tới bàn thua trên chấm 11m. Trong hiệp 1, chúng ta đã tấn công rất nhiều, Mạc Hồng Quân có ít nhất 3 cơ hội ngon ăn, nhưng đều bỏ lỡ.
Trong thời điểm khó khăn này, thứ mà U23 cần nhất chính là những pha đi bóng táo bạo của Công Phượng. Những pha bóng có thể mang lại sự khác biệt cho U23 Việt Nam. Nhưng tiền đạo số 10 vẫn đang khá im hơi lặng tiếng.
U23 Việt Nam 1 - 2 U23 Myanmar: Lại tan mộng Vàng SEA Games ảnh 8Một góc nhìn cho thấy pha để bóng chạm tay của Ngọc Thắng quả thật rất vô duyên (Ảnh: Thanhnien)
MẠC HỒNG QUÂN VẪN RẤT VÔ DUYÊN!!
Anh vừa có pha dứt điểm thứ 5 trong trận đấu, nhưng vẫn không thắng được thủ môn đối phương.
U23 Việt Nam 1 - 2 U23 Myanmar: Lại tan mộng Vàng SEA Games ảnh 9Trên trang cá nhân, cựu đội trưởng U23 Việt Nam - Phạm Thành Lương gửi lời động viên các đàn em. Lương "dị" tin là U23 Việt Nam sẽ thắng ngược 2-1.
Phi Sơn vào sân thay Minh Tùng. HLV Miura rút một hậu vệ ra để tăng cường một cầu thủ tấn công.
Có thể thấy vấn đề của U23 Việt Nam lúc này chính là khả năng dứt điểm. Nhiều cơ hội đã được tạo ra nhưng hết lần này đến lần khác đều bỏ lỡ.
LẠI KHÔNG VÀO!!!!
Không thể tin nổi, lại là Mạc Hồng Quân đánh đầu và bỏ lỡ!!!
Không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với khung thành của U23 Myanmar.
U23 Việt Nam 1 - 2 U23 Myanmar: Lại tan mộng Vàng SEA Games ảnh 10Các CĐV trên SVĐ quốc gia Singapore lúc này vẫn đang vô cũ rất nhiệt tình cho các cầu thủ của mình
U23 Việt Nam lúc này đang chơi với đội hình 3-4-3. Trong khi toàn bộ các cầu thủ U23 Myanmar đã lui về phòng ngự, không màng đến tấn công nữa. 
Còn khoảng 25 phút nữa là trận đấu sẽ kết thúc.

U23 Việt Nam 1 - 2 U23 Myanmar: Lại tan mộng Vàng SEA Games ảnh 11Phi Sơn (phải) vào sân và chơi đầy quyết tâm, nhưng chưa tạo được đột biến (Ảnh: Thanhnien)

QUÁ ĐÁNG TIẾC, LẠI KHÔNG VÀO!!!!!!!!
Hồng Quân vừa có pha xử lý rất hay, nhưng vẫn không thể thắng nổi thủ thành của U23 Myanmar. 
VÀOOOOOOOOOOOOOO!!!!
1-1 CHO U23 VIỆT NAM RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!
Người ghi bàn ở phút 71 cho U23 Việt Nam là Võ Huy Toàn. Bóng đến vị trí của Huy Toàn một cách đầy may mắn sau tình huống sai lầm của hàng thủ U23 Myanmar. Tuyệt vời!!!
Hồng Quân trong tình huống gỡ hòa của U23 Việt Nam vẫn rất vô duyên, nhưng sự vô duyên ấy nhận được được cái "bắt tay" từ hàng thủ U23 Myanmar, nên đã tạo cơ hội "dễ như ăn kẹo" cho Võ Huy Toàn.
Trận đấu chỉ còn hơn 10 phút nữa là kết thúc. Tinh thần của U23 Việt Nam lúc này đang lên rất cao. Người ta đang chờ đợi Công Phượng sẽ lên tiếng sau những phút mờ nhạt vừa qua.
KHÔNG VÀO!!!!
Thủ môn Kyaw Zin vừa từ chối bàn thắng của Phi Sơn.
2-1 CHO U23 MYANMAR!
RẤT BẤT NGỜ, KHÔNG THỂ TIN NỔI LÀ U23 VIỆT NAM LẠI CHƠI HỚ HÊNH ĐẾN THẾ.
Cú sút của Nay Lin Tun rất bình thường, nhưng lại đập chân hậu vệ U23 Việt Nam bay vào lưới trong sự bất ngờ của thủ môn Minh Long.
Tình huống gỡ hòa 1-1 của Võ Huy Toàn
U23 Việt Nam đang làm tất cả trong những phút cuối cùng để tìm kiếm bàn gỡ. Hậu vệ Thanh Hiền vừa có phá đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc. Tất cả đều đang rất khẩn trương.
Bàn thua 1-2 vô duyên của U23 Việt Nam
Lúc này, chỉ có phép màu mới giúp U23 Việt Nam không bị loại ở bán kết. Trận chung kết đã ở rất xa thầy trò Miura.
HẾT GIỜ!!!
TỈ SỐ CUỐI CÙNG CỦA TRẬN BÁN KẾT 1 LÀ U23 VIỆT NAM 1-2 U23 MYANMAR.
Một kết quả rất đau đớn đối với các cầu thủ trẻ Việt Nam. 
Một lần nữa, chúng ta lại lỗi hẹn với tấm HCV SEA Games. Thật đau đớn. Giọt nước mắt đã lăn trên má rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam.

Chưa nói đến sự tiến bộ của U23 Myanmar trong thời gian gần đây, ở thì quá khứ, chúng ta luôn khá vất vả khi đối đầu với đội bóng này.

Cụ thể, trong khuôn khổ SEA Games, từ năm 2001 (bắt đầu dành cho cấp độ U23), U23 Việt Nam mới chỉ đọ sức 4 lần với U23 Myanmar, với kết quả hết sức cân bằng: mỗi đội thắng 1, còn lại là 2 trận hòa (cùng tỉ số 0-0).

Trong khi đó, ở trận giao hữu gần nhất trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) hồi tháng 5 vừa qua, U23 Myanmar cũng đã tận dụng tốt sai lầm hàng thủ U23 Việt Nam, để liên tục san hòa sau khi bị dẫn trước. Kết quả trận đấu đó là 2-2.

U23 Việt Nam 1 - 2 U23 Myanmar: Lại tan mộng Vàng SEA Games ảnh 12

Trận giao hữu hòa 2-2 giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar trên sân Cẩm Phả

Tiền vệ Hồ Ngọc Thắng, người đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam ở trận giao hữu đó rất tự tin trước trận đấu: “Chúng ta mới gặp đối thủ này và khi đã biết về họ, toàn đội sẽ không có cảm giác căng cứng, mà thay vào đó là sự thoải mái. Có lẽ, trong số các đội bảng A thì gặp U23 Myanmar là tốt nhất với U23 Việt Nam thời điểm này. Trận giao hữu hòa 2-2 vừa qua đã cho chúng tôi rất nhiều kinh nghiệm và toàn đội giờ đang rất phấn chấn bước vào trận bán kết này”.

Hậu vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải của U23 Việt Nam tại SEA Games 28 này cũng đầy tự tin: "Thất bại trước U23 Thái Lan ở vòng bảng vừa qua không ảnh hưởng đến tinh thần của chúng tôi. Toàn đội đang rất hưng phấn và háo hức cho trận đấu tới. Toàn đội sẽ ra sân với tinh thần cao nhất để quyết chiến với U23 Myanmar”.

U23 Việt Nam 1 - 2 U23 Myanmar: Lại tan mộng Vàng SEA Games ảnh 13

CĐV Việt Nam dự khán trận bán kết 1 này sẽ rất đông đảo

Ở trận đấu này, U23 Việt Nam có thể ra sân với đội hình mạnh nhất, khi tiền vệ Nguyễn Hữu Dũng đã hồi phục chấn thương mắt cá chân và tập luyện bình thường trong  ngày hôm qua.

Đội nào vào chung kết trận sau trận bán kết 1 này, sẽ gặp U23 Thái Lan hoặc U23 Indonesia. Hai đối thủ sẽ loại nhau ở trận bán kết 2, diễn ra lúc 18h30 hôm nay.