U23 Việt Nam 1-0 U23 Indonesia: Dấu ấn ông Miura

ANTĐ - Những sự thay đổi người vô cùng hợp lý của HLV Miura đã giúp ĐT U23 Việt Nam giành được chiến thắng trước đối thủ Indonesia trong trận giao hữu vừa kết thúc trên sân Mỹ Đình.

Trận giao hữu với U23 Indonesia được coi là cuộc sát hạch quan trọng của HLV Miura trước thềm vòng loại U23 châu Á vào cuối tháng này. Trước khi trận đấu này diễn ra, cả hai đều tuyên bố muốn giành chiến thắng để củng cố tinh thần trước trận đánh lớn.

Dù thời tiết ở Hà Nội lúc này là tương đối khó chịu, với mưa phùn và độ ẩm cao, nhưng sức nóng của ĐT U23 không vì thế mà giảm đi. Đã có rất nhiều CĐV đến sân Mỹ Đình để chứng kiến màn so tài giữa hai đội, điều có lẽ cũng khiến HLV Miura và các học trò của ông bất ngờ và cảm thấy ấm lòng hơn.

U23 Việt Nam 1-0 U23 Indonesia: Dấu ấn ông Miura ảnh 1

Các CĐV gần như phủ kín khán đài B sân Mỹ Đình tối nay. Ảnh Hữu Phương

Dù nhận được sự cổ vũ lớn của số đông khán giả, nhưng trong hiệp thi đấu đầu tiên, hai đội chơi có phần kém quyết liệt, và cũng không có nhiều cơ hội được tạo ra. Phần vì tính chất của một trận giao hữu không quá căng thẳng, phần vì sân trơn bóng ướt khiến cho lối chơi kỹ thuật và tốc độ của cả hai bị ảnh hưởng.

HLV Miura không xếp Công Phượng đá chính trong đội hình U23 Việt Nam, thay vào đó là cặp tiền đạo Thanh Bình - Văn Toàn. Có lẽ vì thế mà chất "lửa" trong lối chơi của đội chủ nhà, nhờ vào những pha đi bóng táo bạo của Công Phượng, đã không được thể hiện. 

U23 Việt Nam 1-0 U23 Indonesia: Dấu ấn ông Miura ảnh 2

Hiệp 1 diễn ra khá tẻ nhạt. Ảnh Zing

Trong khi đó, đội khách cũng chơi cầm chừng và chủ động hóa giải từ xa những đợt lên bóng của các cầu thủ Việt Nam. Nhờ thể hình và thể thực có phần nhỉnh hơn, nên Indonesia cũng dễ dàng thành công trong việc phong tỏa hàng công của U23 Việt Nam.

Bước vào hiệp 2, HLV Miura tung Công Phượng và Văn Sơn vào sân. Điều này khiến cho lối chơi tấn công của U23 Việt Nam mạch lạc hơn hẳn. Phút 51, từ đường chọc khe của Công Phượng, Thanh Bình đối mặt và đi bóng qua người thủ môn đội bạn rồi tạt vào cho Huy Toàn. Nhưng tiền vệ này đã đánh đầu trong tư thế chới với, bỏ lỡ cơ hội mở điểm cho đội chủ nhà.

U23 Việt Nam 1-0 U23 Indonesia: Dấu ấn ông Miura ảnh 3

Công Phượng (trái) vào sân khiến lối chơi của U23 VN thanh thoát hơn/Ảnh Zing

Trong trận đấu này, những sự thay người của HLV Miura tỏ ra rất hiệu quả. Sau khi sự có mặt của Công Phượng giúp ĐT U23 tấn công mềm mại và thanh thoát hơn, đến lượt Hữu Dũng, người được tung vào sân phút 72, đã để lại dấu ấn sau chỉ hơn 1 phút xuất hiện trên sân.

Đó là tình huống diễn ra ở phút 73, đón quả tạt chính xác của Hùng Dũng từ cánh trái, Hữu Dũng đánh đầu chuyền vào thuận lợi cho Huy Toàn dễ dàng đệm bóng, mở tỉ số cho U23 Việt Nam.

Sau khi có bàn thắng dẫn trước, ĐT U23 Việt Nam chơi tự tin và chủ động hơn. Trong khi đó, số cơ hội mà U23 Indonesia tạo ra thậm chí còn ít hơn so với những gì họ làm được trong hiệp 1. Hàng công của đội khách gần như vô hại sau những đợt lên bóng bế tắc.

U23 Việt Nam 1-0 U23 Indonesia: Dấu ấn ông Miura ảnh 4

Huy Toàn ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Tỉ số 1-0 được giữ cho tới cuối trận. Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp kể từ đợt tập trung đầu tiên của ĐT U23 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, và xa hơn là SEA Games 28 tại Singapore vào tháng 6-2015. 

Vào sáng 11-3, U23 Việt Nam sẽ di chuyển vào TP.HCM để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Uzbekistan vào ngày 14-3 trên sân Thống Nhất. Sau đó vào ngày 20-3, toàn đội sẽ lên đường sang Thái Lan để thi đấu giao hữu với ĐT U23 nước này trước khi lên đường sang thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia để chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á 2016.