U23 thắng mà… lo

ANTĐ - Dù đã thắng tới 6/7 trận giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 27 nhưng có cảm giác thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chưa biết mình có gì và đang ở đâu.

Nhìn vào quá trình chuẩn bị của U23 mà lo cho mục tiêu HCV SEA Games
Ảnh: QUANG THẮNG

Nhìn sang các đối thủ của U23 Việt Nam tại SEA Games 27, đa số đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng. U23 Malaysia đã có gần 40 trận giao hữu quốc tế với các đội bóng đến từ Hungary, Slovakia, CH Czech, Áo Italy, Anh, Ailen, Nhật Bản, Canada. Trong khi U23 Thái Lan đã có hơn 10 trận giao hữu chất lượng, góp phần lớn lực lượng vào thành phần ĐTQG Thái Lan thắng ĐTQG Trung Quốc 5-1 ngay trên sân đối phương. U23 Indonesia vừa trải qua loạt giao hữu dày đặc với một số đội bóng mạnh Tây Á, trong khi U23 Singapore cũng hoàn tất các trận giao hữu trước các đội bóng trong khu vực. Vậy còn U23 Việt Nam, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã làm được gì trong thời gian qua?

Hy vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu - đó là chia sẻ của đại đa số chuyên gia khi nhìn lại chuyến tập huấn Hungary (giao hữu 4 trận, thắng 3, hòa 1), cùng 3 trận giao hữu trước U23 Santos (Brazil), U23 Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) và CLB Nay Pyi Taw (Myanmar) vừa qua. Trước các đội bóng có tên “rất kêu” nhưng thực chất chỉ là “hổ giấy” đó, thành tích bất bại (thắng 6, hòa 1) của U23 Việt Nam không nói lên được điều gì. Người ta tin rằng, trong khi hầu hết các khách mời tỏ ra cầm chừng thì thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã tung hết sức để có được những trận thắng. Dễ hiểu khi hầu hết các đội bóng trong khu vực đều đã ổn định về lực lượng lẫn kỹ chiến thuật thì sau gần chục trận giao hữu, U23 Việt Nam vẫn đang loay hoay… thử nghiệm, lắp ráp đội hình. Chuyên gia Trần Văn Phúc cho rằng thà cho U23 đá với các đối thủ mạnh để thua giúp cầu thủ học hỏi còn hơn là thắng mà không biết mình đang ở đâu. 

Đem so sánh với các đợt chuẩn bị SEA Games trước, rất nhiều chuyên gia đồng quan điểm rằng HLV Hoàng Văn Phúc thiệt thòi hơn những người tiền nhiệm. Chất lượng cầu thủ không thật sự cao khi mặt bằng bóng đá Việt Nam hiện tại chỉ có thế. Hiệu quả chuyến tập huấn 

Hungary hay các trận giao hữu gần như không đạt. Một vấn đề nữa là bản thân HLV trưởng không được “làm chủ” đội bóng của mình khi mọi kế hoạch chuẩn bị đều do VFF lên sẵn rồi ấn vào tay. Thế nên, U23 Việt Nam thắng nhiều, nhưng người hâm mộ sao vẫn thấy lo quá!

Đợt tập dượt cuối cho U23 Việt Nam

Ngay sau trận du dấu gặp U23 Myanmar vào 17h30 chiều nay 15-10, U23 Việt Nam sẽ về nước và cùng 7 đội khác gồm CLB B.Bình Dương, CLB ĐTLA, CLB Đồng Nai, Sportiskola SE (Hungary), Sinh viên Hàn Quốc, CLB Bangu Atletico (Brazil), U23 Philipines, tham dự BTV Cup 2013 diễn ra từ 25-10 đến 3-11. Đây sẽ là đợt tập dượt cuối cùng cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trước khi chính thức chinh phục HCV SEA Games 27 vào tháng 12 tới.