- Thủ môn cao 1m91 bị loại khỏi tuyển U23 Việt Nam
- Chia tay 4 cầu thủ, U23 Việt Nam sẵn sàng ra quân giải châu Á
- Tạm quên phong cách Troussier, U23 Việt Nam trở lại lối chơi phòng ngự phản công
U23 Indonesia có màn ra quân đáng quên khi để thua 0-2 trước Qatar tại loạt trận mở màn bảng A. Đáng nói hơn, đại diện Đông Nam Á phải nhận tới 2 thẻ đỏ.
Đầu tiên là tình huống cầu thủ gốc Hà Lan nhập tịch Jenner bị trọng tài chính Nasrullo Kabirov truất quyền thi đấu phút 46, trước khi Sananta nhận án phạt tương tự phút 90.
HLV Shin Tae-yong bức xúc với trọng tài |
Ngoài 2 quyết định trên, trọng tài chính người Tajikistan còn khiến Indonesia bất lợi khi thổi phạt đền phút 42, tạo cơ hội cho Ali mở tỉ số, trước khi Al-Rawi ấn định chiến thắng 2-0 cho Qatar ở phút 55.
"Tôi không biết phải nói gì về những quyết định của trọng tài nữa. Bóng đá không nên chơi theo cách này. Thẻ đỏ đầu tiên rõ ràng cầu thủ của tôi không hề va chạm với đối phương. Tại sao họ không sử dụng VAR trong tình huống như thế này?", HLV Shin Tae-yong bức xúc tại họp báo sau trận.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đặt dấu hỏi về vai trò của trọng tài VAR người Thái Lan - Suvakorn Pu Udom, khi chứng kiến một số quyết định gây tranh cãi của trọng tài chính Nasrullo Kabirov nhưng đã không can thiệp.
Trước đó trong thời gian diễn ra trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhiều lần phản ứng và bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo.
Thất bại trước Qatar khiến Indonesia tổn thất nặng nề khi không chỉ rơi đáy bảng A mà còn mất 2 cầu thủ ở trận tiếp theo gặp Australia (18-4).
Đây là giải đấu Indonesia rất kỳ vọng, đặt mục tiêu vào tứ kết và xa hơn là bán kết để có vé dự Olympic Paris.