Vòng loại U22 châu Á 2013:

U22 Việt Nam bị U22 Malaysia hạ knock-out

ANTĐ - Dù vẫn còn 1 trận chưa đấu (gặp U22 Hàn Quốc) tại bảng G, nhưng hành trình tại vòng loại U22 châu Á 2012 của U22 Việt Nam đã sớm kết thúc khi bị U22 Malaysia hạ knock-out với 3 bàn không gỡ trong cuộc đọ sức trên sân Aung San chiều nay.

U22 Việt Nam hiện nguyên hình là đội bóng “dễ vỡ” nhất tại bảng G

Vừa gỡ gạc chút thể diện sau 2 trận thua mất mặt trước U22 Đài Loan và U22 Myanmar bằng cơn mưa gôn vào lưới đối thủ yếu Philippines, U22 Việt Nam lại hiện nguyên hình là đội bóng “dễ vỡ” nhất tại bảng G khi phải đối diện với U22 Malaysia đầy bản lĩnh và kỷ luật. Khi bị đặt vào thời điểm cần phải thể hiện phẩm chất nhất, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn lại không thực hiện được. Đó cũng chính là lý do khiến lối chơi của U22 Việt Nam hoàn toàn bị U22 Malaysia áp chế và phong tỏa. Hệ quả là đến phút 53, lưới của thủ thành Bửu Ngọc đã rung lên sau pha dứt điểm chuẩn xác của Rahman.

Bị dẫn bàn, các cầu thủ U22 Việt Nam tiếp tục bộc lộ những yếu kém về tâm lý thi đấu. Đặc biệt, khi trận đấu trôi về những phút cuối, sự bế tắc đã khiến một số cầu thủ U22 Việt Nam không còn giữ được sự bình tĩnh. Pha phạm lỗi thô bạo dẫn tới tấm thẻ đỏ của Quốc Phương ở phút 91 đã đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của U22 Việt Nam. Bởi chỉ trong vòng 2 phút sau đó, Rahman đã hoàn tất cú hattrick bằng 2 pha ghi bàn liên tiếp, giúp U22 Malaysia hạ đo ván U22 Việt Nam với tỷ số 3-0.

Việc U22 Việt Nam thảm bại tại vòng loại U22 châu Á 2013 đã không khỏi đặt ra những nghi ngờ về tài cầm quân của HVL Lư Đình Tuấn, người vốn vừa bị Sài Gòn FC sa thải lại bất ngờ được “ấn” vào ghế nóng dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự một giải đấu tầm châu lục, sau khi HLV Mai Đức Chung buộc phải rút lui vì không có bằng của AFC. Ở đây cũng cần làm rõ vai trò và trách nhiệm trong việc dùng người của VFF.

Ai cũng thấy rõ rằng, có điều gì đó không ổn khi điều ông Đặng Trần Chỉnh từng nhiều năm lăn lộn trên băng huấn luyện ở giải hạng Nhất cũng như V-League, là đàn anh của HLV Lư Đình Tuấn nhưng lên U22 lại chỉ đóng vai trò trợ lý. Nó đơn giản chỉ là sự tùy hứng và cách làm theo kiểu đối phó, thiếu đâu vá đấy của tổ chức này, hơn là một sự lựa chọn khôn ngoan và có tính định hướng.

Bỗng thấy lo cho tương lai của bóng đá Việt Nam…