"U22 Malaysia đã bị U22 Campuchia hạ nhục tại SEA Games 30"

ANTD.VN - Các tờ báo của Malaysia đồng loại bày tỏ thất vọng cho rằng U22 Campuchia đã làm nhục đoàn quân của HLV Ong Kim Swee bằng chiến thắng 3-1 trên sân Rizal Memorial (Philippines), chiều 4-12.

Lượt cuối bảng A môn bóng đá nam chứng kiến chiến thắng bất ngờ song rất thuyết phục của U22 Campuchia trước đương kim á quân U22 Malaysia.

"Những chiến binh Angkor" đã ghi liền 3 bàn chỉ trong 12 phút hiệp 2, trước khi U22 Malaysia có bàn danh dự vào phút 89.

The Star và nhiều tờ báo Malaysia cho dùng từ "nhục nhã" để chỉ trận thua 1-3 của thầy trò HLV Ong Kim Swee trước Campuchia và bị loại khỏi vòng bảng SEA Games 30

Chiến thắng này cộng với kết quả có lợi từ trận U22 Philippines - U22 Timor Leste đã đưa U22 Campuchia lần đầu tiên vào bán kết SEA Games, trong khi đương kim á quân U22 Malaysia cay đắng rời đại hội ngay từ vòng bảng.

"Đội bóng do HLV Ong Kim Swee dẫn dắt đã bị Campuchia hạ nhục 1-3 tại sân vận động Rizal Memorial. Đây là lần đầu tiên Malaysia bị đối thủ này đánh bại ở SEA Games", tờ The Star viết.

Tờ báo dẫn số liệu trong lịch sử 8 lần đối đầu Campuchia ở đại hội, Malaysia thắng cả 8. Chưa kể kỳ SEA Games gần nhất năm 2017, đội bóng này còn vào tới chung kết trước khi chịu thua sát nút Thái Lan 0-1.

Cùng sự thất vọng này, tờ New Straits Times viết: "Không ai nghĩ Malaysia sẽ bị Campuchia đánh bại. Nhưng điều khó tin đã xảy ra. Thất bại nhục nhã này khiến Malaysia bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games, đứng thứ 4 bảng A với chỉ 4 điểm sau 4 trận. Thành tích kém cỏi này là một hành trình đáng xấu hổ nhất của bóng đá Malaysia trong lịch sử SEA Games".

Tờ báo mô tả: "Trong khi các cầu thủ Campuchia ăn mừng sau tiếng còi mãn cuộc, cầu thủ Malaysia chỉ còn cách đi thẳng vào phòng thay đồ với những cái đầu cúi gằm".

Còn theo tờ Berita Harian, U22 Malaysia nên tự trách mình bởi các cầu thủ rõ ràng không thể hiện phong độ tốt nhất của họ trong cả bốn trận đấu vòng bảng.

"Màn trình diễn ở trận thua U22 Campuchia là một bằng chứng khác cho thấy đội hình của ông Ong Kim Swee thiếu sức mạnh và sự tự tin, dù biết rằng họ buộc phải giành 3 điểm”, tờ báo đánh giá.