U20 Việt Nam 1-4 U20 Argentina: Đẳng cấp vượt trội

ANTD.VN - Không có bất ngờ nào xảy ra ở trận giao hữu tối 10-5 trên sân Thống Nhất (TP.HCM), khi U20 Việt Nam đã thua trước đối thủ rất mạnh U20 Argentina trước ngày lên đường dự VCK U20 World Cup 2017 ở Hàn Quốc.

Với đội tuyển U20 Việt Nam, trận đấu với đối thủ hàng đầu thế giới U20 Argentina này có ý nghĩa rất quan trọng. Nó không chỉ giúp HLV Hoàng Anh Tuấn tổng duyệt đội hình trước khi lên đường sang Hàn Quốc dự VCK U20 World Cup 2017, mà còn là cơ hội để các học trò của ông gia cố thêm sự tự tin trước trận đánh lớn.

U20 Việt Nam nhập cuộc khá tự tin trước đối thủ mạnh hơn nhiều (Ảnh: Đức Đồng)

Có một chút bất ngờ trong đội hình xuất phát của U20 Việt Nam, khi hai trụ cột là Hà Đức Chinh và Trọng Đài được cất trên băng ghế dự bị. 

Đội chủ nhà không xuất phát với đội hình mạnh nhất, nhưng trong khoảng 20 phút đầu tiên, đã chơi khá ngang ngửa với các vị khách đến từ xứ sở Tango.

Mọi chuyện bắt đầu khác từ thời điểm người được mệnh danh là "Tevez mới" - Marcelo Torres đưa ra cảnh báo về phía khung thành U20 Việt Nam. Đó là tình huống ở phút 26, Torres đã dứt điểm trúng xà ngang của Tiến Dũng.

Ponce mở tỉ số cho đội khách (Ảnh: Đức Đồng)

Và chỉ sau đó đúng 2 phút, Torres chuyền ngang để Ezequiel Ponce dễ dàng đệm bóng vào khung thành đội chủ nhà, mở tỉ số cho U20 Argentina.

Bị dẫn trước, nhưng U20 Việt Nam không tỏ ra lép vế. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn cầm bóng và triển khai một cách tự tin trước đối thủ, nhưng họ thiếu một chút sắc sảo và chính xác trong những tình huống cuối cùng của Minh Dĩ hay Đức Chinh để chuyển hóa thành bàn thắng.

Bước vào hiệp 2, HLV Hoàng Anh Tuấn thực hiện hàng loạt sự thay đổi người để các cầu thủ của ông có trải nghiệm, nhưng thế trận vẫn không thay đổi do U20 Argentina ở cao hơn chúng ta về đẳng cấp.

Marcelo Torres là một trong những người chơi hay nhất của U20 Argentina ở trận này (Ảnh: Đức Đồng)

Phút 48, lại là Torres kiến tạo để Mansilla nhân đôi cách biệt cho đội khách từ một pha đánh đầu vô cùng hiểm hóc, tung lưới Đỗ Sỹ Huy, người vào sân trước đó ít phút.

Trong khi U20 Việt Nam chưa thể tìm được bàn gỡ, thì họ lại tiếp tục để thua bởi những lỗ hổng hàng thủ. Phút 63, từ quả tạt bên cánh phải của Zaracho, thủ môn Sỹ Huy đấm bóng ra đúng vị trí của Mendez, giúp cầu thủ vừa vào sân này đánh đầu bồi vào lưới trống, nâng tỉ số lên 3-0 cho U20 Argentina.

Phút 85, tỉ số đã là 4-0 cho đội khách khi Mendez lập cú đúp cho riêng mình bằng một pha ghi bàn khá dễ dàng.

Phút 90, tưởng như trận đấu sẽ khép lại thì điều mà các CĐV bóng đá Việt Nam mong đợi cuối cùng cũng đến. Hà Đức Chinh, sau một phá xử lý khéo léo và quyết đoán, đã mang về bàn thắng cho đội chủ nhà. 

Một bàn thắng mang rất nhiều ý nghĩa cho đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn trước đối thủ vượt trội về trình độ. 4-1 cho U20 Argentina cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu này.

Ngày mai 11-5, ĐT U20 Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc để dự vòng chung kết U20 World Cup 2017. Trước khi bước vào trận đầu tiên ở vòng bảng với U20 New Zealand, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn còn 1 trận giao hữu nữa, diễn ra ở xứ sở Kim chi với đối thủ là U20 Vanuatu. Đây là đội bóng được đánh giá thấp, chỉ tương đương với U20 Việt Nam tại U20 World Cup.