Vòng loại U19 châu Á 2014

U19 Việt Nam quyết hạ “Chuột túi” để giành vé vào VCK

ANTĐ - Trong thế buộc phải giành chiến thắng trước U19 Australia nếu muốn giành vé trực tiếp vào VCK U19 châu Á 2014, thầy trò HLV Graechen Guillume hạ quyết tâm sẽ chơi tấn công để kiếm trọn 3 điểm.

U19 VN tự tin sẽ vượt qua "ngọn núi" Australia

Trước đây, việc tuyên bố sẽ giành chiến thắng trước đối thủ có đẳng cấp vượt trội như U19 Australia chỉ có thể được xem là đòn bẩy tâm lý của các đội bóng Việt Nam trước trận đánh lớn. Nhưng thế cục đã thay đổi rất nhanh chóng kể từ khi U19 Việt Nam, với nòng cốt là các cầu thủ trưởng thành từ lò đạo tạo HAGL Arsenal JMG, thi đấu tưng bừng tại giải U19 Đông Nam Á, gây sốt cả làng túc cầu khu vực với lối chơi Tiki-taca đẹp mắt. Bởi vậy, khi chiến lược gia người Pháp Graechen Guillume tuyên bố sẽ quyết giành trọn 3 điểm trước Australia, người hâm mộ không mảy may nghi ngờ, trái lại còn thêm tin tưởng các “báu vật” của bầu Đức sẽ hiện thực hoá mục tiêu này.

Nhưng nói gì thì nói, để vượt qua Australia không phải là nhiệm vụ đơn giản. Chưa bàn đến kỹ năng kiểm soát bóng và áp đặt thế trận, chỉ riêng nền tảng thể lực sung mãn cùng lối chơi sở trường bóng bổng, không ngại va chạm cũng đã đủ gây khó khăn cho U19 Việt Nam. Chưa hết, tại giải lần này, đội hình của “Chuột túi” có tới 7 cầu thủ đang khoác áo các đội bóng có tiếng của châu Âu. Đó là Callum Elder (Leicester City), Ikonimidis (Lazio), Jordan Lyden (Aston Villa), Peter Skapetis (QPR), Rafa Jimenez (Villarreal), Daniel Nizic (Burney), Jake-Adelson (Everton). Số cầu thủ còn lại cũng đều là tài năng trẻ đang thi đấu tại A-League.

Đối diện với một đối thủ mạnh như vậy, nhưng tại sao U19 Việt Nam vẫn đặt niềm tin có thể sẽ giành chiến thắng? Đơn giản bởi màn trình diễn vừa qua của thầy trò HLV Graechen Guillume, đã tạo nên luồng gió mới vào bầu không khí vốn đang rất ảm đạm của bóng đá nước nhà, nó khiến cho hết thảy người hâm mộ đều hứng khởi cho rằng U19 Việt Nam đã đủ sức vươn ra biển lớn.

Nhưng đó là điều nguy hiểm, bởi cũng chính vầng hào quang đó là làm lu mờ những điểm yếu chết người vẫn còn tồn tại trong lối chơi của U19 Việt Nam. Đó là sự bắt nhịp chậm với trận đấu, những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự. Chưa kể tới lối chơi phối hợp nhỏ ít chạm của U19 Việt Nam, tuy hoa mỹ nhưng lại tốn quá nhiều sức để tiếp cận khung thành đối thủ. Nếu không tìm kiếm được bàn thắng, thì sự sút giảm về thể lực ở thời gian cuối trận có thể khiến U19 Việt Nam mất đi tất cả.

Hy vọng, U19 Việt Nam sẽ phát huy tốt lối đá sở trường của mình, lấy công bù thủ như tuyên bố của HLV Graechen Guillume, nhưng đồng thời cũng phải hạn chế tối đa các sai lầm cá nhân như đã mắc phải ở 2 trận đấu trước. Bởi trước một một đối thủ đẳng cấp như Australia, chỉ một sai sót nhỏ cũng dẫn đến một cái giá đắt.

Liên quan đến lực lượng hai đội, U19 Việt Nam sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ Đức Huy và thủ quân Xuân Trường. Đức Huy đã bị lật cổ chân ở trận gặp Hong Kong và không thể bình phục, trong khi Xuân Trường dù đã trở lại ở trận trước, nhưng chấn thương cổ tay vẫn chưa bình phục hoàn toàn.

Tuy nhiên, HLV Guillaume đã có giải pháp để thay thế những vị trí trên. Duy Mạnh tiếp tục được tin tưởng ở vị trí tiền vệ trụ thay Xuân Trường. Ở vị trí tiền vệ trái, nhiều khả năng Lâm Ti Phông sẽ được chọn thay Đức Huy. Hai trường hợp chấn thương của Đông Triều và Văn Sơn cũng đã kịp bình phục và sẵn sàng cho trận đấu này.

Bên phía Australia, HLV trưởng Paul Okon sẽ không thể sử dụng Brown Jordan vì chấn thương và tiền vệ Jordan Lyden bị treo giò. Nhưng nhà cầm quân của "Tiểu Socceroos" trước đó đã tính toán rất kỹ khi cất những cầu thủ chủ lực như Nizic, Hagi Gligor, Skapetis, Cristaldo... ở trận gặp Hong Kong nhằm dốc lực quyết đấu với U19 Việt Nam ở trận “chung kết” bảng F.

Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Australia sẽ diễn ra vào 16h00 chiều nay.

Đội hình dự kiến:

U19 Việt Nam: Văn Trường, Văn Sơn, Đông Triều, Văn Khánh, Hồng Duy, Duy Mạnh, Tuấn Anh, Ti Phông, Thanh Tùng, Công Phượng, Văn Toàn.

U19 Australia: Nizic, Galloway, Jimenez, Naumoff, Hagi Gligor, Skapetis, Peter, Garuccio, Indo Mauk, Oxborrow, Cristaldo.

U19 VN dành 1 phút mặc niệm và để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong trận gặp U19 Austraila chiều nay, toàn đội U19 Việt Nam sẽ đeo băng tang tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bên cạnh đó, VFF cũng có văn bản gửi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xin 1 phút mặc niệm vị tướng kính yêu của dân tộc.