U19 Việt Nam muốn "né" U19 Myanmar tại bán kết

ANTĐ - Không phải U19 Thái Lan mà U19 Myanmar mới là đối thủ đáng ngại nhất với thầy trò HLV Graechen tại bán kết U19 Đông Nam Á 2014 đang diễn ra tại Hà Nội.

Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản tối 9-9 không chỉ dừng lại ở việc xác định ngôi nhất, nhì bảng B mà còn có trong đó những tính toán chọn đối thủ ở vòng bán kết.

Cục diện bảng A hiện tại, U19 Myanmar (đá 1 trận, 3 điểm, hiệu số +1) đang chiếm lợi thế hơn U19 Thái Lan (đá 2 trận, 3 điểm, hiệu số +3) và U19 Indonesia (đá 1 trận, 0 điểm, hiệu số -4). Nếu không có bất ngờ nào đáng kể, U19 Myanmar sẽ giành ngôi nhất bảng A và gặp đội nhì bảng B ở bán kết.

Dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức - Gerd Ziese, U19 Myanmar chơi công thủ toàn diện, khai thác tốt các tình huống và thể hiện được độ quái trong từng pha xử lý, tranh chấp bóng. Các cầu thủ Myanmar không có kỹ thuật cá nhân thực sự tốt nhưng thứ họ có là sự hiệu quả và biết cách xoay chuyển cục diện trận đấu theo hướng có lợi cho đội bóng. Tất cả điều này được thể hiện rõ qua 2 trận thắng 4-3 U19 Việt Nam tại chung kết giải U22 Đông Nam Á vừa qua và thắng U19 Thái Lan 2-1 tại vòng bảng U19 Đông Nam Á đang diễn ra.

U19 Việt Nam từng thua tâm phục, khẩu phục trước U19 Myanmar
ở chung kết giải U22 Đông Nam Á cách đây nửa tháng

Bên cạnh U19 Nhật Bản, U19 Myanmar thực sự đáng sợ với phần còn lại, trong đó có đội chủ nhà. Nếu phải sớm đụng U19 Myanmar ở bán kết sẽ khó khăn hơn nếu U19 Việt Nam gặp một trong 2 đại diện còn lại của bảng A. Và để tránh điều này, đội chủ nhà cần thắng U19 Nhật Bản để giành ngôi nhất bảng B (nếu hòa, U19 Việt Nam vẫn phải xếp nhì bảng vì cùng số điểm, cùng hiệu số nhưng thua U19 Nhật Bản về chỉ số phụ).

Đó là lý do HLV Graechen cho biết sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất. Lợi thế mà U19 Việt Nam có được ở trận này là được nghỉ nhiều hơn đối thủ 2 ngày và có sự cổ vũ của 4 vạn khán giả sẽ tới sân Mỹ Đình.

Trận đấu U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 19h ngày 9-9. Trước đó là trận U19 Myanmar - U19 Indonesia lúc 16h30. Cả hai trận được VTV6 trực tiếp.