Tuyển thủ Italia đánh trả cướp như phim hành động

ANTĐ - Hậu vệ đội tuyển Italia và CLB Juventus là Leonardo Bonucci vừa có một pha ra tay như trong phim hành động, sau khi bị một tên cướp gí súng vào đầu để trấn lột, ngày 18-10 tại Turin.

Hậu vệ Leonardo Bonucci tỏ ra là một người gan lì - Ảnh: Reuters

Theo tờ Gazzetta dello Sport, sau khi đến một đại lý xe hơi để tìm mua một chiếc Ferrari ở Turin, Bonucci cùng vợ và đứa con trai đã bất thình lình gặp một tên cướp chặn đường khi đang quay ra xe. Sau khi nhốt vợ và con của Bonucci vào xe, tên cướp cao to, gí súng vào đầu hậu vệ này đòi trấn lột chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay của anh.

Tuy nhiên, trong tình huống có thể dẫn đến án mạng, trung vệ của Juventus lại không hề sợ hãi khi một tay đưa đồng hồ, còn tay kia đấm thẳng vào mặt tên cướp.

Cú đấm bất ngờ của hậu vệ 25 tuổi khiến tên cướp ngã vật trước khi quay đầu bỏ chạy đến chiếc xe tay ga của đồng bọn đợi sẵn. Thế nhưng, Bonucci vẫn cố đuổi theo bất chấp tên cướp quay đầu lại cảnh báo: “Mày làm gì vậy? Mày điên à? Tao sẽ bắn mày”.

Cuộc rượt đuổi của Bonucci bất thành nhưng những ai chứng kiến sự gan lì của cầu thủ này không khỏi rùng mình bởi nếu tên cướp không may nổ súng.

Ngay sau sự cố, hậu vệ của Juventus quay trở lại chăm sóc vợ và đưa con mới hơn 3 tháng tuổi và lập tức đến trình báo với cảnh sát. Cảnh sát sau đó bắt đầu cuộc truy tìm tung tích bọn cướp dựa trên mô tả khuôn mặt, hình dáng và giọng nói phía Nam của tên cướp.

Khởi nghiệp ở Inter Milan, Bonucci gia nhập Juventus vào năm 2010 sau khi chơi khá thành công trong màu áo của Bari. Trong năm đó, dù tuyển Ý bị loại sớm ở vòng bảng World Cup tại Nam Phi nhưng anh vẫn có tên trong dánh sách cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Ngoài tài năng, điều làm Bonucci nổi tiếng hơn là việc bị cáo buộc liên quan đến vụ bê bối bán độ trước thềm Euro 2012, nhưng mới đây đã được xóa án.