Tuyển nữ bị truất ngôi, bóng đá Việt Nam trắng tay tại SEA Games 27

ANTĐ - Sau khi lần lượt tuyển bóng đá nam, tuyển futsal nam, nữ thất bại, tối 20-12 đến lượt tuyển bóng đá nữ Việt Nam không thể chạm tay tấm HCV SEA Games. Một kỳ SEA Games thất bát của bóng đá Việt.

Nếu như việc U23 nam Việt Nam bị loại từ vòng bảng không gây bất ngờ, việc futsal nam và nữ không thể vượt qua Thái Lan là điều dễ hiểu, thì việc tuyển nữ Việt Nam để thua trong trận chung kết mang tới sự tiếc nuối lớn cho người hâm mộ.

Bước vào trận đấu, thầy trò HLV Trần Vân Phát được đánh giả chiếm ưu thế hơn. Khi ở bán kết, chúng ta có chiến thắng nhàn hạ trước Malaysia, trong khi Thái Lan phải chật vật vượt qua Myanmar ở chấm luân lưu, sau 120 phút vắt kiệt sức hòa 2-2.

Sự thật, tuyển nữ Việt Nam đã khởi đầu trận chung kết rất tốt, chơi mạch lạc và có bàn mở tỷ số sớm nhờ công Minh Nguyệt ngay phút 33.

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) bị truất ngôi Hậu SEA Games

Thế nhưng, Thái Lan sau đó đã chứng tỏ đẳng cấp và bản lĩnh của nền bóng đá hàng đầu khu vực. Công bằng mà nói, các cô gái Thái lan dù để dẫn trước nhưng vẫn duy trì được sự bình tĩnh và chơi đầy khát khao. Chính động lực ấy, cộng thêm một chút may mắn đã giúp họ có được bàn san hòa ở phút 40 của Seesraum và bàn nâng tỷ số 2-1 (cũng là bàn ấn định tỷ số chung cuộc) ở phút 47 của Maijaren.

Những phút còn lại thực sự là quãng thời gian khó khăn với tuyển nữ Việt Nam khi phải chơi trong áp lực bị dẫn. Nhưng nỗ lực, quyết tâm sau đó không thể giúp các cô gái Việt Nam lật ngược tình thế trước một Thái Lan chắc chắn và đầy bản lĩnh.

Với thất bại này, tuyển nữ Việt Nam đã không bảo vệ được ngôi vô địch. Càng buồn hơn, đây cũng là thất bại thứ 3 của bóng đá Việt Nam trước người Thái trong 3 trận chung kết SEA Games 27.

Thất bại của tuyển nữ Việt Nam chính thức xóa tan mọi hy vọng, khép lại một kỳ SEA Games trắng tay, kỳ SEA Games đáng quên của bóng đá Việt Nam tại sân chơi khu vực.

Một buổi chiều đáng quên và một đêm buồn vô vọng với những ai quan tâm tới bóng đá nước nhà.