Tuyên án kẻ sát nhân mù chữ

ANTĐ - Chỉ vì câu nói đùa, sau một hồi lời qua tiếng lại, Đỗ Đức Linh dùng dao đâm chết người quen cùng khu phố. Hành vi trên của Linh đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm tội giết người và bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 11 năm tù vào chiều qua (5-8).

Đỗ Đức Linh nghe HĐXX tuyên án tại phiên xử chiều qua

Nhát dao chí mạng

Chiều 14-1, Đỗ Đức Linh (SN 1995, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến quán cắt tóc, gội đầu của chị Vũ Hải Yến (ở ngách 295, ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng). Sau khi gội đầu xong, Linh chuẩn bị ra về thì gặp anh Nguyễn Hữu Hải (SN 1989, cùng trú tại ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi - là người quen của Linh) đến chỉ vì một câu nói đùa mà hai bên cãi, chửi nhau. Thấy thế, chị Yến bảo hai người đi về. Khi cả hai cùng đến trước của số nhà 55B, ngõ Quỳnh thì anh Hải đứng lại túm cổ áo Linh định đánh. Linh liền lấy con dao nhọn (loại dao bấm) giấu trong người ra bất ngờ chống cự và đâm anh Hải hai nhát vào vùng ngực và vùng bụng, sau đó bỏ chạy về nhà. Ngay sau đó, anh Nguyễn Hữu Hải, được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Do bị thương quá nặng, mất máu và suy nhược nặng sau điều trị vết thương tim, phổi và gan nên ngày 16-1 thì tử vong.

Sau khi gây án, Đỗ Đức Linh đã bỏ trốn, đến hôm sau mới ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Từ các tài liệu, chứng cứ… có trong hồ sơ vụ án, cơ quan công tố có đủ cơ sở cáo buộc Đỗ Đức Linh phạm tội giết người theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93 - BLHS.Chiều qua 5-8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Đỗ Đức Linh về tội danh như đã nêu trên. Phiên tòa diễn ra khá chóng vánh, trước vành móng ngựa, Linh thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nỗi đau người ở lại

Phía sau bị cáo, bà Nguyễn Thị Hà (SN 1958 - là mẹ của Linh) thỉnh thoảng lại đưa tay gạt nước mắt rồi hết nhìn con, nhìn HĐXX lại quay sang nhìn người nhà bị hại với ánh mắt như khẩn cầu sự khoan dung, tha thứ cho đứa con tội lỗi của mình.

Trong giờ nghị án, trò chuyện với phóng viên ANTĐ, bà Hà trải lòng: Vợ chồng bà sinh được 5 người con, Linh là con thứ tư trong gia đình. “Khổ lắm anh ạ, sinh con ra nhưng có lo được hết cho chúng đâu. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, thằng Linh chẳng một ngày được cắp sách tới trường, cái tên của nó viết cũng không nổi. Nó mù chữ hoàn toàn, mọi thủ tục tố tụng đều phải điểm chỉ. Hiện cả nhà vẫn đang sống trong ngôi nhà tình nghĩa hơn 20m2 được các cơ quan chức năng xây dựng cho từ năm 2002”. Vẫn giọng đều đều, bà Hà kể: “Chồng tôi vốn đã sẵn căn bệnh cao huyết áp, sau bận thằng Linh gây ra án mạng, biết tin ông ấy bị tai biến mạch máu não. Hiện đang bị liệt nửa người. Mong giảm nhẹ tội cho con, tôi thường xuyên sang thăm và xin gia đình bị hại tha thứ. Mặc dù với những đồng tiền ít ỏi kiếm được từ những gánh rau, con cá nhưng hàng tháng tôi đều đặn sang thắp hương cho người xấu số”.

Luật sư Nguyễn Thị Hồng (thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - vị luật sư được chỉ định bào chữa và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị cáo tâm sự: Là người có thâm niên hàng chục năm trong nghề, nhưng hoàn cảnh của gia đình Linh quả thật cũng khổ. Tôi nhớ, lần đi cùng bà Hà gặp Linh trong trại giam, mẹ con gặp nhau khóc nức nở. Nghe lời thoại giữa hai mẹ con mà tôi cũng không thể cầm lòng: “Mẹ thương con lắm. Bây giờ mẹ chẳng biết làm thế nào để cứu con. Con gây nên tội, con phải gánh chịu thôi…”. Nghe mẹ nói, gương mặt trẻ con của Linh không rơi lệ, nhưng trông buồn vô hạn. Linh nói líu díu: “Con xin lỗi mẹ. Mẹ giữ gìn sức khoẻ, con làm con phải chịu” - luật sư Hồng nhớ lại.