- Hàng nghìn người biểu tình ở Okinawa yêu cầu quân đội Mỹ xin lỗi
- Bắt đầu di dời căn cứ Thủy quân lục chiến Mỹ ở Okinawa đến Guam
- Nhật Bản lần đầu triển khai tên lửa chống hạm tại Okinawa
![]() |
Những người tham dự bày tỏ sự thương tiếc các nạn nhân và tái khẳng định nỗ lực vì hòa bình |
Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua, địa điểm này tổ chức lễ tưởng niệm như vậy. Những người tham dự bày tỏ sự thương tiếc các nạn nhân và tái khẳng định nỗ lực vì hòa bình.
Trong thời gian diễn ra Trận chiến Okinawa vào những ngày cuối của Chiến tranh Thế giới thứ 2, hơn 200.000 người đã thiệt mạng. Khoảng 1/4 dân số của tỉnh Okinawa đã bị xóa sổ.
Ngày 26-3-1945, quân đội Mỹ đã đổ bộ vào làng Zamami trên quần đảo Kerama, cách đảo chính Okinawa khoảng 40 km về phía Tây. Sau đó, họ tiến vào đảo chính ngày 1-4.
Trong tình hình giao tranh rối ren, nhiều cư dân trên quần đảo Kerama đã tự sát. Tỉnh ước tính hơn 560 người dân trên đảo đã chết trong các vụ tự sát tập thể, một số sử dụng lựu đạn cầm tay mà binh sĩ của Quân đội Đế quốc Nhật Bản, hiện đã giải thể, trao cho.
Các vụ tự sát tập thể cũng xảy ra trên khắp đảo chính Okinawa và trên đảo Iejima. Người ta cho rằng họ tự sát vì được nhà trường và quân đội dạy rằng làm vậy là để tránh không bị bắt làm tù binh.
Bà Takaesu Toshiko, năm nay 93 tuổi, là một trong những người sống sót trong trận chiến đó. Bà cho biết: “Tôi không muốn cháu và chắt của mình phải trải qua nỗi sợ hãi và đau đớn mà tôi đã trải qua vào thời điểm đó. Tôi cầu nguyện rằng hòa bình sẽ tiếp tục trong một thời gian dài”.