Tưởng nhớ người nằm lại nơi đạn bom khói lửa một thời

ANTD.VN - Quảng Trị - chiến trường khốc liệt của những năm tháng chiến tranh đã ghi dấu biết bao tấm gương hy sinh anh dũng của quân và dân Việt Nam. Để tưởng nhớ, tri ân những thế hệ cha anh đã nằm lại nơi đây để có được hòa bình, độc lập ngày hôm nay, phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã tổ chức chuyến dâng hương tại Quảng Trị. 

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Trị là địa bàn trọng điểm, là địa phương hiếm hoi của cả nước in hằn dấu chân của hầu hết các binh đoàn chủ lực, lực lượng vũ trang, các đơn vị thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến… Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn và nghĩa trang Đường 9 hiện có hơn 11 nghìn liệt sỹ đang yên nghỉ. Để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, những người chiến sỹ này đã anh dũng ngã xuống. Mỗi năm, cứ vào dịp tháng 7, hàng triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc lại về đây dâng hương.

CBCS Phòng CSHS - CATP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại nghĩa trang Đường 9

Nằm trong chuỗi hoạt động kỉ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), Phòng CSHS – CATP Hà Nội đã tổ chức chuyến công tác về nguồn, dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn và nghĩa trang đường 9, tỉnh Quảng Trị.

CBCS Phòng CSHS thắp những nén nhang tưởng nhớ sự hy sinh các anh hùng liệt sỹ

Thắp những nén nhang thơm kính viếng anh linh của các liệt sỹ nằm lại tại đây, CBCS Phòng CSHS – CATP Hà Nội bày tỏ sự xúc động, tự hào, đồng thời thể hiện lòng biết ơn, tri ân đến các bậc cha anh đi trước đã hy sinh máu xương cho sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc.

Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội thành kính thắp hương trước anh linh các liệt sỹ

Hoạt động này còn một lần nữa khơi dậy tinh thần yêu nước cho mỗi CBCS Phòng CSHS, đặc biệt là thế hệ CBCS trẻ; nhắc nhở các CBCS ghi nhớ công lao của cha anh, từ đó tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hy sinh vì bình yên của Thủ đô, xứng đáng với truyền thống yêu nước anh hùng của dân tộc.