Tuổi thơ bí ẩn của kẻ giết người hàng loạt man rợ nhất nước Mỹ

ANTD.VN - Ted Bundy (hay đầy đủ là Theodore Robert Bundy) là một trong những kẻ giết người hàng loạt có nhiều nạn nhân và tính chất man rợ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ted Bundy thú nhận đã bắt cóc, hãm hiếp và giết chết 30 phụ nữ trên khắp 7 bang trong thập niên 1970 thế kỷ trước. Từ thời điểm bắt giữ, cho đến khi sắp bị thi hành án trên ghế điện, Ted luôn tuyên bố mình vô tội. Tuy nhiên sau đó, Ted bắt đầu thú nhận tội ác của mình để trì hoãn việc thực thi án tử hình. Số lượng thực tế Ted đã giết bao nhiêu phụ nữ vẫn là một bí ẩn.

Tuổi thơ bí ẩn của kẻ giết người hàng loạt man rợ nhất nước Mỹ ảnh 1Ted Bundy bị cảnh sát bắt 

Nạn nhân đầu tiên?

Ngày 5-12-1973, tại công viên McKenny, Washington, Mỹ, người ta bất ngờ phát hiện xác một thiếu nữ. Một khuôn mặt đẹp nhưng trắng bệch, hai mắt mở to với đồng tử giãn hết cỡ. Khoảnh khắc đau đớn và sợ hãi đến tột cùng còn đọng trên khuôn mặt. Nó cho thấy cô gái phải trải qua sự hành hạ ghê gớm trước khi chết. Khóe miệng tử thi rỉ máu, một vết cắt dài ở cổ bằng vật sắc nhọn đã kết thúc cuộc đời cô.

Cảnh sát nhanh chóng tìm ra danh tính của cô gái. Kathy Devine đã mất tích trước đó 10 ngày khi đang đón xe đi Oregon. Theo giám định pháp y, cô bị sát hại sau khi rời nhà không lâu. Cảnh sát hầu như không tìm thấy dấu vết nào lưu lại tại hiện trường. 

Năm 1974, nhiều phụ nữ trẻ bắt đầu biến mất khỏi các trường đại học quanh Washington và Oregon. Lynda Ann Healy, phát thanh viên 21 tuổi, một trong số những người mất tích. Vào tháng 7-1974, hai người phụ nữ đã được một người đàn ông tự giới thiệu là Ted, tiếp cận tại công viên Seattle. Anh ta đề nghị họ giúp một việc nhỏ trên chiếc thuyền buồm du lịch nhưng họ từ chối. Ngày hôm sau, hai người phụ nữ khác đã nhận lời người đàn ông này và họ bỗng dưng biến mất.

Tháng 11-1974, Carol DaRonch bị một người đàn ông mặc trang phục cảnh sát tấn công tại trung tâm mua sắm ở Utah. Cô xoay xở trốn thoát và cung cấp cho cảnh sát những mô tả về người đàn ông, chiếc Volkswagen mà anh ta đang lái xe và mẫu máu dính trên áo khoác của cô trong cuộc giằng co. Trong vòng vài giờ sau khi DaRonch bị tấn công, Debbie Kent (17 tuổi) đã biến mất.

Khoảng thời gian sau, người dân đi dạo tại khu rừng ở Washington phát hiện một khu vực có nhiều xương người. Ngay lập tức, xương được giám định và kết luận thuộc về những phụ nữ mất tích từ 2 bang Washington, Utah. Các nhà điều tra 2 tiểu bang đã liên lạc với nhau và phác thảo nhân dạng người đàn ông tự nhận là “Ted” đã tiếp cận những phụ nữ này để xin sự giúp đỡ.

Theo mô tả của nhân chứng, người đàn ông này xuất hiện với cánh tay bó bột và đi nạng. Cảnh sát cũng đã có mô tả về chiếc Volkswagen và nhóm máu của tên sát nhân là nhóm O. 

Tuổi thơ bí ẩn của kẻ giết người hàng loạt man rợ nhất nước Mỹ ảnh 2Vật chứng thu được sau khi bắt giữ Ted Bundy

Cảnh sát đối phó với kẻ giết người hàng loạt

Các nhà chức trách so sánh những điểm tương đồng của những người phụ nữ đã mất tích. Tất cả họ đều da trắng, gầy, độc thân và có mái tóc dài được chẻ ngôi giữa. Họ đều mất tích vào buổi tối. Thi thể của những người phụ nữ đã chết được tìm thấy ở Utah đều bị đánh bằng một vật cùn vào đầu, bị hãm hiếp, cắt cổ. Các nhà chức trách biết rằng họ đang đối phó với một kẻ giết người hàng loạt có khả năng di chuyển từ tiểu bang này sang tiểu bang khác.

Chưa dừng lại ở đó, các vụ giết người tiếp tục diễn ra tại Colorado. Ngày 12-1-1975, Caryn Campbell biến mất khỏi một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết khi cùng chồng chưa cưới và hai đứa con của mình. Một tháng sau, thi thể khỏa thân của Caryn được tìm thấy nằm cách con đường chính của bang một đoạn ngắn.

Khám nghiệm tử thi kết luận, cô nhận nhiều cú đánh vào đầu làm vỡ hộp sọ. Trong vài tháng tiếp theo, có thêm 5 phụ nữ bị giết ở Colorado với cùng dấu vết bị đập vào đầu. Có thể, tên sát nhân đã dùng xà beng đập vào đầu họ.

Sau này khi bắt được hung thủ, cảnh sát nghi ngờ rằng, Ted đã bắt đầu giết người từ rất sớm, khi hắn mới 14-15 tuổi, đó là cô bạn hàng xóm 8 tuổi tên là Ann Marie Burr của Ted, người đã biến mất bí ẩn vào năm 1961. Tuy nhiên, Ted không bao giờ thừa nhận đã giết cô bé.

Tuổi thơ bí ẩn của kẻ giết người hàng loạt man rợ nhất nước Mỹ ảnh 3Một số nạn nhân của Ted Bundy

Tuổi thơ méo mó và thất bại tình đầu

Theodore Robert Ted Bundy sinh ngày 24-11-1946 ở thành phố Burlington, bang Vermont, Mỹ. Ted sinh ra nhưng không hề biết cha mình là ai. Sau khi chào đời, Ted được mẹ đưa về Philadelphia, bang Pennsylvania để sống cùng ông bà ngoại. Ông bà ngoại vì không muốn ai biết được sự thật nên đã nói Ted là con nuôi. Trong suốt những năm tháng ấu thơ, Ted luôn nghĩ rằng ông bà ngoại là bố mẹ; còn mẹ đẻ là chị gái mình. Mãi sau này Ted mới biết sự thật.

Năm lên 4 tuổi, Ted cùng mẹ tới Washington. Ted đổi tên thành Theodore Robert Nelson. Sau đó, người mẹ kết hôn với một đầu bếp tên là Johnnie Culpepper Bundy và cái tên Ted Bundy từ đó ra đời. Ted là một cậu bé ít nói, nhút nhát và thường xuyên trở thành tâm điểm của những trò trêu chọc thái quá của các bạn. Tuy vậy, hắn lại là một người thông minh, học hành giỏi giang. 

Năm 1965, Ted tốt nghiệp phổ thông và giành được một suất học bổng tại trường Đại học Puget Sound. Năm 1966, Ted chuyển sang trường Đại học Washington. Dù thường xuyên phải đi làm thêm để trả tiền học phí, nhưng Ted liên tục giữ thứ hạng cao trong trường. Trong thời gian này, Ted đã yêu một cô gái xinh đẹp, giàu có, đến từ California có tên Stephanie Brooks. Cô gái này đã trở thành mối tình đầu và là hình mẫu lý tưởng thường trực trong tâm trí Ted lúc đó.

Nhưng sau thời gian hẹn hò, bi kịch đã đến với chàng trai trẻ khi người bạn gái giàu có muốn chia tay, bởi Stephanie chỉ yêu chứ không hề muốn lấy Ted làm chồng. Ted vô cùng đau khổ, suy sụp và bỏ học. Mối tình đầu tan vỡ gây nên cho Ted vết thương lòng sâu sắc - đây cũng chính là một trong những nguyên do biến Ted Bundy trở thành kẻ giết người hàng loạt đáng sợ.

Đang trong lúc đau khổ, Ted Bundy đồng thời phát hiện ra sự thật động trời rằng, người mà Ted vẫn nghĩ là “chị gái” lại chính là mẹ đẻ của mình và “cha mẹ” Ted thực ra là ông bà ngoại. Cũng từ đây, tính cách Ted thay đổi hẳn, từ một kẻ nhút nhát trở nên bạo dạn và vô cùng lạnh lùng. 

Hai lần bỏ trốn và tiếp tục gây án

Ngày 16-8-1975, cảnh sát trong lúc đi tuần tra phát hiện trên chiếc xe của Ted có một loạt đồ dùng như chiếc xà beng, dây thừng, một vài chiếc còng số 8, dây điện… Teb bị bắt vì nghi ngờ ăn trộm. Lúc này, Carol DaRonch, cô gái may mắn thoát khỏi tay kẻ giết người, được mời đến nhận diện và ngay lập tức nhận ra kẻ thủ ác.

Quá trình điều tra sau đó đã giúp cảnh sát có thêm những bằng chứng cần thiết để đưa Ted ra tòa, nhưng không biết bằng cách nào Ted đã bỏ trốn. Đến ngày thứ 6 sau khi bỏ trốn, Ted bị phát hiện và bắt giữ. Kể từ đó, Ted buộc phải mang còng tay và chân trong suốt thời gian điều tra. Song 7 tháng sau, Ted một lần nữa tìm cách trốn và thành công. 

Bỏ trốn đến Florida, đến giữa tháng 1-1978, Ted Bundy, dưới cái tên giả Chris Hagen, đã đàng hoàng sống trong một căn hộ ở Tallahassee. Tháng 7-1978, Ted giết một loạt nữ sinh ở khu ký túc xá nữ Chi Omega, thuộc khuôn viên trường Đại học Florida. Chỉ trong vòng 15 phút, hắn đã cưỡng bức và giết Margaret Bowman và Lisa Levy, tấn công Kathy Kleiner và Karen Chandler khiến cả hai đều bị thương nặng. Nạn nhân cuối cùng của Ted là cô gái Kimberly Leach. Người ta phát hiện xác Leach tại một công viên ở hạt Suwannee, Florida. 

Trong 3 năm (1977-1980), 3 phiên tòa đã được mở để xét xử Ted về tội tấn công, cưỡng hiếp các cô gái và tội giết người hàng loạt. Ted bị tuyên 3 án tử hình. Ted Bundy bị thi hành án trên ghế điện tại Nhà tù Raiford ở Starke Florida ngày 24-1-1989.