Túng tiền chơi lô, xoáy đồ công ty

ANTĐ - Được nhận vào làm việc và còn được công ty bố trí chỗ ăn ở đàng hoàng, song Nguyễn Thành Lê cùng đồng bọn không lấy đó làm động lực để phấn đấu. Ham trò “đỏ đen”, các đối tượng đã trộm cắp tài sản của doanh nghiệp “nướng” sạch vào lô đề.
Túng tiền chơi lô, xoáy đồ công ty ảnh 1
Hai bị cáo tại phiên toà


Hôm qua (24-4), TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử đối với Nguyễn Thành Lê (SN 1982), trú ở xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ và Trương Quang Trung (SN 1983), ở phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Cả hai cùng bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 2, Điều 138-BLHS. Nguyên đơn dân sự trong vụ án là Công ty CP Dự án công nghệ Nhật Hải (gọi tắt là Công ty Nhật Hải), trụ sở tại phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy.

Tại phiên toà, Nguyễn Thành Lê khai nhận năm 2002, đối tượng được Công ty Nhật Hải tuyển dụng vào làm việc với các nhiệm vụ làm trưởng bộ phận quản lý tại tầng 1, thủ kho và bảo vệ ban đêm. Một thời gian sau, Trương Quang Trung cũng được doanh nghiệp nhận vào làm việc tại bộ phận triển khai các nhiệm vụ đột xuất do giám đốc trực tiếp phân công. Cả Lê và Trung đều được Công ty Nhật Hải cho ăn ngủ, sinh hoạt ngay tại trụ sở làm việc. Do doanh nghiệp này thiếu diện tích nhà xưởng để cất giữ hàng hoá, vì thế hàng loạt máy vi tính cùng thiết bị, phụ kiện kèm theo được bày la liệt ở khắp các phòng làm việc và khu vực hành lang.

Lợi dụng sơ hở của công ty, Lê và Trung đã bàn nhau trộm cắp một số tài sản đem bán hoặc thế chấp lấy tiền chơi lô đề, ăn tiêu. Theo đó, từ giữa năm 2007 đến tháng 12-2012, hai đối tượng đã trộm cắp tổng số 8 máy tính xách tay, 10 chiếc CPU và một số linh kiện khác với tổng giá trị lên tới gần 200 triệu đồng. Cũng theo lời khai của Nguyễn Thành Lê, sự việc sẽ còn tiếp diễn nếu như ngày 8-12-2012, một nhân viên của Công ty Nhật Hải không giao cho đối tác thùng hàng rỗng không. Từ sự kiện bất ngờ đó, Công ty Nhật Hải đã yêu cầu Lê và Trung giải thích rõ vì sao lại có sự vô lý này. Biết không thể chối cãi, cặp đôi bảo vệ đêm kiêm “đạo chích” đã phải thú nhận chính là “tác giả” biến thùng hàng máy vi tính vẹn nguyên thành thùng carton trơ trọi.

Sau khi Lê cùng đồng bọn thú nhận hành vi “rút ruột” doanh nghiệp, Công ty Nhật Hải đã tiến hành kiểm kê tài sản và phát hiện số tài sản bị mất  không chỉ dừng lại ở 8 chiếc máy tính xách tay mà lên đến hàng trăm thiết bị tương tự với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng. Nhưng do quá trình mất mát tài sản diễn ra trong một thời gian dài và ở nhiều địa điểm khác nhau nên không có cơ sở khẳng định Lê và Trung là tác nhân gây ra toàn bộ số thiệt hại như doanh nghiệp trình báo…

Tương tự, Trương Quang Trung cũng thành khẩn khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của doanh nghiệp. Bị cáo này khẳng định toàn bộ 8 máy tính xách tay cùng 10 chiếc CPU đều được đem đến một hiệu cầm đồ trên phố Hồ Tùng Mậu để cầm cố. Mục đích của các bị cáo là chỉ “mượn tạm” tài sản doanh nghiệp đem thế chấp lấy tiền chơi lô đề và khi nào “trúng thưởng” sẽ chuộc lại trả về chỗ cũ. Trước toà, cả hai bị cáo đều giải thích sở dĩ chỉ trộm cắp “nhỏ giọt” nhằm tránh sự phát hiện của công ty. Tuy nhiên, cuối cùng thì thủ đoạn phạm pháp ấy vẫn bị bại lộ. 

Tại phiên xét xử, xét thấy toàn bộ số tài sản của Công ty Nhật Hải bị hai nhân viên trộm cắp đã được gia đình bị cáo Lê chuộc lại và trao trả cho nguyên đơn dân sự  nên TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt mỗi bị cáo 30 tháng tù. Nguyễn Thành Lê được hưởng án treo.