"Tùng Dương đoạt giải Cống hiến là… xứng đáng!"

(ANTĐ) - Cho rằng Tùng Dương giành “cú đúp” là xứng đáng và Uyên Linh không trắng tay trong cuộc đua giành giải Cống hiến, ca sỹ Thái Thùy Linh cũng bày tỏ sự cảm phục dành cho nhạc sỹ Huy Tuấn, cho dù anh không được xướng tên trong hạng mục Nhạc sỹ của năm.

Thái Thùy Linh:

"Tùng Dương đoạt giải Cống hiến là… xứng đáng!"

(ANTĐ) - Cho rằng Tùng Dương giành “cú đúp” là xứng đáng và Uyên Linh không trắng tay trong cuộc đua giành giải Cống hiến, ca sỹ Thái Thùy Linh cũng bày tỏ sự cảm phục dành cho nhạc sỹ Huy Tuấn, cho dù anh không được xướng tên trong hạng mục Nhạc sỹ của năm.

>>> Tùng Dương giành “cú đúp”!

PV: Xin chào ca sỹ Thái Thùy Linh. Xung quanh giải cống hiến năm nay, dư luận cũng có nhiều ý kiến trái ngược, vậy cá nhân Linh thấy thế nào?

Tôi cho rằng giải Cống hiến năm nay ở các hạng mục Album của năm và Ca sĩ của năm là hoàn toàn chính xác, đúng người.

Ai cũng có cống hiến, kể cả ca sĩ trẻ Uyên Linh, tuy vụt sáng chỉ một khoảng thời gian ngắn cuối năm, nhưng dù dư luận có nhiều người cho rằng cô ấy chưa chủ động làm gì để gọi là cống hiến, chỉ là đi thi cho bản thân cô ấy thì việc tham gia Cuộc thi Vietnam Idol và thành công, làm cho cả khán giả lẫn những người trong nghề phải giật mình, phải thích thú, phải tranh luận, phải suy ngẫm.... thì tự nhiên cũng đã là có cống hiến ít nhiều cho nền âm nhạc rồi.

Chị Thanh Lam cống hiến thì không ai phủ nhận. Nhưng nếu tính theo thời điểm là trong năm vừa rồi thì chị Thanh Lam chưa có sản phẩm cụ thể như Tùng Dương. Nói thẳng ra, nếu đặt lên cân thì Tùng Dương cũng đã đương nhiên là “nặng ký” hơn vì Tùng Dương có chương trình, có album, có sự mới mẻ.

PV: Vậy theo Linh, Tùng Dương đoạt “cú đúp” là xứng đáng?

Quá xứng đáng. Hãy xem Tùng Dương trên sân khấu! Kể cả lúc tập, khi biểu diễn hay phúc khảo, với một bài "tủ" của mình, đã hát đi hát lại không biết bao nhiêu lần, thế nhưng cứ hát là Tùng Dương lại có thể hát như là lần đầu, như là lần cuối, diễn như phát điên. Sự cống hiến, mà đúng ra phải gọi là "hiến mình" cho âm nhạc của Tùng Dương, ở Việt Nam tôi nghĩ không có người thứ hai.

PV: Còn Uyên Linh, gây cơn sốt âm nhạc rất “khủng khiếp”, nhưng lại “rớt” khỏi giải cống hiến, theo Linh điều này có dễ chấp nhận?

Cá nhân tôi cho rằng Uyên Linh quá may mắn, và chắc hẳn cô ấy đã rất hạnh phúc khi được đề cử ở giải Cống hiến. Việc có báo giật tít "Uyên Linh trắng tay với giải Cống hiến" là do các nhà báo nói. Với cảm nhận của tôi về Uyên Linh, thì chắc chắn cô ấy sẽ thừa bản lĩnh để không buồn khi đọc những tít bài kiểu như vậy. Thậm chí tôi cho rằng, được đề cử và thua sát nút ở hạng mục Ca sĩ của năm, với Uyên Linh là một kết quá hoàn hảo: vừa có vị thế riêng vừa tránh được búa rìu dư luận.

PV: Nghe Thái Thùy Linh nói về Uyên Linh thì hình như Thái Thùy Linh rất có cảm tình với Uyên Linh?

Tôi không thể nói là không cảm tình với một người trẻ tài năng và có phông văn hóa tốt như Uyên Linh. Nhưng tôi cũng không cảm tình nhiều đến mức tung hô quá đáng hơn những gì cô ấy làm được.

Cái gì cô ấy làm được thì mình phải công nhận. Còn nếu hỏi là "Theo bạn Uyên Linh có làm nên Idol?" thì tôi trả lời là "Một mình Uyên Linh không làm nên Idol". Tôi phải nói rõ lại như thế, vì bỏ chữ “MỘT MÌNH” đi là câu nói đã khác hẳn rồi. Tôi không muốn những người nghĩ trước đây tôi "ghét" Uyên Linh giờ lại nói khác. Quan điểm của tôi trước sau vẫn vậy thôi. Uyên Linh hay, giỏi, nhưng một mình Uyên Linh không làm nên Idols.

PV: Linh có nói “giải Cống hiến năm nay ở các hạng mục Album của năm và Ca sĩ của năm là hoàn toàn chính xác, đúng người”, Vậy còn giải Nhạc sỹ của năm, theo Linh là có vấn đề?

Trong hạng mục giải Nhạc sỹ của năm, tôi rất tiếc cho anh Huy Tuấn. Có ý kiến cho rằng năm vừa rồi nhạc sỹ Huy Tuấn chỉ sáng tác được một ca khúc "Cám ơn tình yêu" và bài hát đó nhạt nhẽo chả có gì sâu sắc. Tôi thì thấy rằng, thứ nhất, ca khúc “Cám ơn tình yêu”, khoan nói về độ sâu hay nông, thì nó đã phù hợp với Vietnam Idol năm nay, đã thành công ít nhất là trong chương trình này, nghĩa là với một ca khúc đặt hàng mà khách hàng vừa ý với sản phẩm, thế là thành công.

Nhạc sỹ giỏi là nhạc sỹ không chỉ viết hay những bài từ cảm xúc của mình, mà quan trọng hơn là phải thành công với cả những cảm xúc của người khác, thậm chí cả khi... không có cảm xúc mà viết vẫn hay. Tôi phục những người như thế!

Tiếp đến, ở Việt Nam, đại đa số công chúng thường quan niệm cứ là nhạc sỹ thì là phải sáng tác ca khúc. Thực ra đó chỉ là một mảng nổi thôi. Còn biết bao công việc ít được khán giả biết đến nhưng lại là những yếu tố không thể thiếu với một nền âm nhạc, mà đôi khi những nhạc sỹ tạm gọi là "dưới băng" thì lại không được biết đến.

Cống hiến là một giải thưởng không phải do khán giả bình chọn, mà là một trong những giải thưởng chuyện nghiệp và uy tín nhất hiện nay, thì tôi mạn phép cho rằng cách bình chọn cũng cần chuyên nghiệp hơn. Cần bình chọn dựa trên tất cả các khía cạnh, nếu cần thì trước khi bình chọn có thể mời những người có chuyên môn đến để tư vấn cho các nhà báo trước khi bình chọn, để chúng ta tiến đến một giải thưởng được bình chọn dựa trên năng lực và sự cống hiến thực sự của đối tượng được đề cử chứ không còn những trường hợp bầu theo cảm tính như hiện nay.

Năm 2010, sự cống hiến lớn nhất của nhạc sỹ Huy Tuấn là ở chương trình Vietnam Idol. Và nên nhớ, chúng ta xem Vietnam Idol chỉ trong vài tháng, nhưng ê-kip thực hiện thì đã phải làm việc nhiều tháng trước đó, đồng nghĩa với việc nhạc sỹ Huy Tuấn đã cống hiến to lớn, gần như cả năm cho một chương trình thành công và "cống hiến" như Vietnam Idol (bằng chứng là chương trình thì đoạt giải và phát hiện của nó là ca sĩ Uyên Linh thì được đề cử Ca sĩ của năm).

Nói như thế không phải là vì tôi không thích Lê Cát Trọng Lý. Tôi thích mê đi là đằng khác, nhất là khi nghe cô ấy hát live. Tôi nghĩ có lẽ nhiều nhà báo khi bình chọn cũng bị sự yêu thích yếu tố "ca sĩ" của Trọng Lý lấn át. Tôi thì dù thích Trọng Lý nhưng tôi vẫn nhìn nhận một cách khách quan. Có ý kiến cho rằng năm rồi Trọng Lý sáng tác cả một album đó, nhưng chúng ta nên nhớ là trong album đó hầu hết là những bài sáng tác không phải trong năm 2010. Mà chúng ta thì đang bình chọn cho những cống hiến của năm 2010, trong năm 2010.

PV: Linh cũng dành nhiều tình cảm cho Lê Cát Trọng Lý?

Đúng thế. Một trong những nỗi sung sướng là được ngắm, nghe và nghĩ về Trọng Lý, về Tùng Dương, về Mai Khôi, về Uyên Linh... một thế hệ ca sĩ trẻ tài năng và cá tính, những nghệ sỹ thực sự. Nhìn họ có nhiều cái hay, cái giỏi hơn mình mà tôi thấy rất sung sướng.

PV: Vậy có khi nào Linh nghĩ đến một dự án kết hợp với Lê Cát Trọng Lý không?

Hiện tai tôi chưa hề nghĩ đến việc kết hợp với Trọng Lý. Tương lai thì chưa biết (cười).

PV: Album “Bộ đội” của Linh cũng dành được khá nhiều sự quan tâm của công chúng, Linh có dự kiến tiếp tục "đột phá" hơn nữa thể loại nhạc cách mạng theo phong cách Rock?

Tôi còn nhiều dự án đang xếp hàng để thực hiện dần dần, nên tạm thời sẽ chưa hứa đến một "Bộ đội 2". Tuy nhiên trong tương lai, nếu tôi có hát nhạc Cách mạng thì cũng sẽ chọn những bài mà tôi có thể rock theo cách của tôi.

Cám ơn Thái Thùy Linh về cuộc trò chuyện thú vị này!

Song Nguyên (thực hiện)