Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIII - 2013 Cúp Mobifone:

Tưng bừng ngày khai mạc

ANTĐ - Giải đấu thu hút sự quan tâm đặc biệt của thầy cô, các bậc phụ huynh và đặc biệt là các em học sinh THPT trên toàn Thủ đô đã chính thức được khai mạc sáng qua 6-10 trong không khí tưng bừng, rộn rã tại Trung tâm TDTT Tây Hồ.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc CATP Hà Nội
tới dự Lễ khai mạc giải  

Tới dự Lễ khai mạc giải năm nay có đồng chí Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc CATP Hà Nội; ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT - Phó trưởng BTC giải; ông Phan Anh Tú – Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội; ông Nguyễn Đình Chiến – Phó Tổng giám đốc Mobifone, đơn vị tài trợ chính của giải, cùng các thầy cô giáo, các vị phụ huynh và hơn 1.000 các em học sinh là VĐV, CĐV đến từ 47 trường tham dự giải. Sau lời khai mạc súc tích, ngắn gọn, tôn vinh vẻ đẹp thể lực, trí lực của tuổi học trò và tinh thần thể thao cao thượng mà Đại tá Đào Lê Bình – Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô – Trưởng BTC giải muốn gửi gắm thông qua giải đấu, những cuộc đọ sức căng thẳng, quyết liệt và đặc biệt hấp dẫn đã diễn ra trên các sân cỏ.

Được nhắc đến như một trong những đội bóng “chịu khó” nhất tại giải, khi không quản ngại đường sá xa xôi để có mặt và thi đấu, THPT Tân Lập, đội bóng đến từ huyện Đan Phượng đã chứng tỏ rằng họ hoàn toàn có thể là một ẩn số của giải đấu. Ngay trong trận ra quân, trước THPT Phan Đình Phùng, đội bóng rất có truyền thống và bài bản, các cầu thủ THPT Tân Lập đã tạo nên một trận đấu cuốn hút và buộc nhà vô địch năm 2004 phải chia điểm với trận hòa 2-2. Trong khi đó, đội vô địch năm 2011 là THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã chứng tỏ sự trở lại mạnh mẽ của mình, với việc vượt qua tân binh THPT Wellspring với tỉ số 9-0, trong đó riêng cầu thủ Minh Khoa (9) đã ghi 4 bàn, tạm dẫn đầu danh sách “vua phá lưới”. 

Trận đấu đáng chú ý giữa hai nhà cựu vô địch là THPT Trần Phú (vô địch các năm 2002, 2006) và THPT Amsterdam (2007) cũng đã diễn ra căng thẳng và kịch tính, với chiến thắng sau cùng thuộc về đội vô địch năm 2007. Đây được coi là sự khởi đầu thuận lợi để THPT Amsterdam tìm lại vinh quang xưa. Ở những cuộc đọ sức đáng chú ý khác, THPT Thượng Cát đã khởi đầu như mơ khi thắng THPT Olympia 3-0. Đây cũng là tỉ số giúp THPT Nguyễn Gia Thiều, THPT Cầu Giấy, THPT Đinh Tiên Hoàng và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm vượt qua lần lượt THPT Marie Curie, THPT Mai Hắc Đế, THPT Lương Thế Vinh và THPT Hà Nội để tạm chiếm lợi thế ở bảng của mình.

Ở ngày ra quân, tất nhiên nhà ĐKVĐ luôn nhận được sự chú ý đặc biệt nhất. Và nhiệm vụ chiến thắng mà các thầy cô trường THPT Lômônôxốp giao cho đội bóng đã được các cầu thủ thực hiện hoàn hảo. Chiến thắng 4-0 trước THPT Nguyễn Trãi không chỉ là màn lấy đà cho chặng đường bảo vệ ngôi vô địch của THPT Lômônôxốp, mà còn là lời cảnh báo của họ dành cho các đội bóng còn lại nếu muốn đăng quang ở trận đấu cuối cùng của mùa giải này.

Ông Phan Anh Tú - TTK Liên đoàn bóng đá Hà Nội: Giải đấu có sức lan tỏa lớn

Tưng bừng ngày khai mạc ảnh 2

Tôi nghĩ những ai có mặt tại lễ khai mạc sáng nay, chứng kiến không khí háo hức, sôi nổi của hơn 1.000 em học sinh đều sẽ rất ấn tượng. Trải qua 13 năm duy trì đều đặn, bên cạnh yếu tố chuyên nghiệp ngày một nâng cao, giải bóng đá học sinh THPT do Báo ANTĐ tổ chức đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ. Điều này được phản ánh qua số lượng đội tham dự mỗi năm tăng từ 3-5 đội và qua việc thu hút cả những trường đóng tại các huyện đội ngoại thành xa xôi như Thạch Thất, Đan Phượng. Nói cách khác, giải chính là cầu nối giúp các em học sinh ngoại thành hòa nhập, giao lưu, góp phần vào sự phát triển chung của bóng đá phong trào Thủ đô. 

Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng biên tập Báo Bóng đá: Ngày hội bóng đá đích thực

Tưng bừng ngày khai mạc ảnh 3

Tình cờ đến sân để cổ vũ cho cậu con út đá cho trường THPT Olympia, tôi thật sự ấn tượng bởi không khí nơi đây như một ngày hội bóng đá. Làm tốt những giải như thế này sẽ tạo nèn tảng đẻ phát triển bóng đá phong trào lẫn chuyên nghiệp. Đến với giải, tôi nghĩ các em sẽ không chỉ được đá bóng mà còn được chia sẻ nhiều vấn đề trong cuộc sống, trong học tập, tạo mối quan hệ đoàn kết. Trên cương vị một nhà tổ chức giải U17 Quốc gia, tôi hiểu để thu hút tài trợ và tổ chức, duy trì một giải đấu suốt 13 năm không phải chuyện dễ, nhưng Báo ANTĐ đã làm được và làm rất tốt. 
Dịch vụ y tế miễn phí

Tưng bừng ngày khai mạc ảnh 4

Bên cạnh các nhân viên y tế của Ban tổ chức, chiều qua trên sân Tây Hồ còn có 2 nữ y sỹ của Trạm y tế phường Xuân La (quận Tây Hồ). Một nữ y sỹ cho biết được lãnh đạo Trạm cử tới làm nhiệm vụ ở tất cả các buổi thi đấu của giải. Đặc biệt, các cầu thủ mắc chấn thương sẽ được nhóm y sỹ này chăm sóc nhiệt tình và miễn phí.

Cựu cầu thủ giờ là… trọng tài

Tưng bừng ngày khai mạc ảnh 5

Xuất hiện với vẻ ngoài chững chạc trong đội ngũ điều hành giải đấu, ít ai ngờ trợ lý trọng tài Đỗ Đại Thịnh trước đây từng là cầu thủ thi đấu 3 mùa liên tiếp cho THPT Trí Đức (2006-2008). Hiện Thịnh là giáo viên thể dục trường Tiểu học Nguyễn Du, đồng thời tham gia sinh hoạt ở tổ trọng tài thuộc Liên đoàn bóng đá Hà Nội. Cựu cầu thủ THPT Trí Đức chia sẻ: “Nhìn các lứa đàn em thi đấu, bao nhiêu kỷ niệm thuở học trò lại sống dậy trong tôi”.        
          
CĐV rơi ví

Trong Lễ khai mạc chộn rộn hôm qua, có lẽ trong lúc quá hào hứng và để sơ suất, một CĐV đã đánh rơi một chiếc ví màu vàng, bên trong có nhiều tiền và giấy tờ. Người của BTC đã nhặt được chiếc ví và thông báo nhiều lần trên loa trong suốt ngày thi đấu, tuy nhiên vẫn chưa có ai tới nhận. Vậy CĐV nào đánh rơi ví xin liên hệ với BTC – Báo An ninh Thủ đô để nhận lại. 

Nhà tài trợ:
Tưng bừng ngày khai mạc ảnh 6