Tự xưng nhà ngoại cảm, lừa đảo gần 1 tỷ đồng

ANTD.VN - Thắng làm giả Thẻ và tự xưng có khả năng ngoại cảm, rồi dùng “vỏ bọc” đó hứa hẹn xin việc cho nhiều người, chiếm đoạt số tiền lớn.

Viện KSND TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Quốc Thắng (SN 1981, quê quán xã Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội), tạm trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhà ngoại cảm rởm Nguyễn Quốc Thắng

Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, Nguyễn Quốc Thắng hành nghề ngoại cảm từ năm 2014. Trong quá trình hành nghề, Thắng tiếp xúc và nhận thấy nhiều người có nhu cầu xin cho người thân vào làm việc ở các cơ quan Nhà nước. Phục vụ ý đồ lừa đảo, Thắng đã thành lập công ty CP thương mại và lữ hành quốc tế Phúc Đức (trụ sở tại xóm Chợ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm).

Cùng với “mác” công ty, nhà ngoại cảm, Thắng còn khoe quen biết nhiều người làm ở Bộ Công an, từ đó hứa hẹn xin việc làm. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3-2014 đến 7-2016, nhà ngoại cảm rởm đã chiếm đoạt được của 6 người số tiền 980 triệu đồng.

Trong số này, người bị hại mắc bẫy lừa đầu tiên là chị Đặng (SN 1970, quê quán Văn Bàn, Lào Cai). Khoảng tháng 3-2014, chị Đặng biết và gặp Thắng qua người quen giới thiệu. Thắng hứa hẹn sẽ xin cho con gái chị Đặng vào làm kế toán tại Bộ Công an với chi phí 350 triệu đồng, sau 4 tháng sẽ nhận công tác.

Cuối tháng 9-2014, Thắng đến tận nhà chị Đặng nhận 330 triệu đồng, và tự viết giấy vay số tiền này. Tiếp đó, chị Đặng đã 4 lần chuyển qua ngân hàng cho Thắng tổng cộng 125 triệu đồng. Tuy nhiên 4 tháng trôi qua, con gái chị Đặng vẫn không được gọi đi làm.

Trước biểu hiện bất thường, chị Đặng đã làm đơn tố cáo Thắng đến cơ quan Công an, buộc nhà ngoại cảm rởm phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận.

Đã có vợ và 2 con nhưng thời gian thuê căn chung cư ở quận Nam Từ Liêm để sinh sống, Nguyễn Quốc Thắng vẫn có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn (SN 1980, quê quán TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Qua chị Nguyễn, Thắng gặp gỡ đồng hương của bạn gái, là anh Văn (SN 1987), rồi hứa hẹn với gia đình anh Văn sẽ xin 2 suất làm công chức tại Hà Nội với chi phí 100 triệu đồng.

Cuối tháng 3-2014, Thắng liên Điện Biên nhận của anh Văn 20 triệu đồng cùng bộ hồ sơ xin việc. Ngay hôm sau, Thắng gọi điện thông báo với anh Văn hồ sơ đã được chấp nhận và yêu cầu đưa nốt 80 triệu đồng. Nhận tiền xong, Thắng viết giấy vay nợ để anh Văn yên tâm.

Công việc chưa thấy đâu, Thắng liên tục điện thoại vòi anh Văn chuyển thêm tổng cộng 45 triệu đồng, với lý do đi tiếp khách, cảm ơn người xin việc hộ.

Chờ đợi mãi đến tháng 8-2016 mà người nhà vẫn không được gọi đi làm, anh Văn đã tố cáo Thắng đến cơ quan Công an. Biết anh Văn gửi đơn, Thắng xuống nước, hoàn trả lại 135 triệu đồng.

Trong số các bị hại, Thắng còn lừa cả 1 người làng ở xã Phú Châu, huyện Ba Vì. Lần ấy, Thắng nói quen thân chủ tịch huyện Ba Vì và lãnh đạo Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội, nên sẽ xin cho làm kế toán tại một trường học ở Ba Vì với chi phí 150 triệu đồng. Nhận của hàng xóm trước 60 triệu đồng và tiêu hết bay trong vòng mấy tháng, sau khi Thắng bị bắt, người nhà anh ta đã phải trả lại số tiền trên cho bị hại.

Trong vụ án này, về Thẻ chứng nhận “Nhà ngoại cảm Việt Nam” và “Nhà ngoại cảm”, Thắng khai thuê làm nhưng chưa sử dụng và …không nhớ thuê ở đâu làm. Vì vậy, CQĐT ra quyết định tách tài liệu để điều tra xử lý sau.