Tư tưởng quyết định thành công

ANTĐ - Xưa có một tú tài vào Kinh ứng thí. Hai ngày trước hôm thi, vì học mệt quá nên anh ta ngủ thiếp đi tới mấy lần, lần nào cũng nằm mơ. Trong giấc mơ thứ nhất, tú tài mơ thấy mình trồng rau trên một bức tường. Giấc mơ thứ hai là một ngày mưa, anh ta phải mở ô che mới không khỏi ướt. Còn lần thứ ba, tú tài mơ thấy mình bị người ta lột hết áo quần. 

Cảm giác thấy 3 giấc mơ đều lạ lùng, hôm sau tú tài bèn tìm đến một thầy bói nhờ giải hộ. Thầy bói nghe xong liền vỗ đùi cái đét, phán: “Cậu nên về nhà đi thôi, đừng cố làm gì vô ích. Nghĩ mà xem, trồng rau trên tường thì làm sao có kết quả gì? Phải che ô tức là không thể ngẩng cao đầu, còn giấc mơ cuối cùng, bị lột trần tức là không còn gì cả. Có thi chắc cũng không đỗ được đâu”.

Tú tài nghe phán vậy, buồn bã trở về nhà trọ thu dọn hành lý. Chủ nhà trọ thấy lạ, bèn hỏi: “Ngày mai thi rồi, sao hôm nay cậu lại về quê?”. Tú tài bèn đem chuyện nằm mơ và lời phán của thầy bói ra kể lại. Không ngờ chủ nhà trọ cười lớn: “Tôi cũng biết giải mộng, nhưng tôi lại không nghĩ như thầy bói. Cậu nghĩ xem, trồng rau trên tường tức là gieo hạt giống ở nơi cao. Che ô tránh mưa tức là cậu đã có thứ bảo vệ cho mình, khỏi lo gặp họa. Còn có người đến cởi hết áo quần, tức là chuẩn bị mặc vào quan phục. Lần này nhất định đỗ cao, cậu chớ có thoái lui”. Tú tài nghe vậy chuyển buồn làm vui, tinh thần phấn chấn, lần đó thi đỗ Thám Hoa.

Những người có thái độ sống tích cực thì cũng như mặt trời, chiếu tới đâu sẽ giúp cho người khác được sáng tươi tới đó. Còn những người mang thái độ tiêu cực lại khiến suy nghĩ ảm đạm của mình ảnh hưởng xấu tới mọi người xung quanh. Đối với bản thân chúng ta, cách nghĩ sẽ quyết định hành vi và quyết định cả tương lai.