Tự tử vì mẹ sinh em bé

ANTĐ - Gia đình cô bé Justice Williams tại quận Bronx- thành phố New York(Mỹ) không thể ngờ con gái mình lại biến câu nói “Con muốn chết” thành sự thật.

Chị Tamiqua Torres- 31 tuổi đã phát hiện cô con gái 8 tuổi của mình Justice Williams treo cổ trong phòng tắm vào khoảng 8 giờ 20 phút tối Chủ Nhật. Cô bé được đưa tới bệnh viện Jacobi- thành phố New York ngay sau đó nhưng rất tiếc đã không qua khỏi. 

Theo điều tra ban đầu, hành động của cô bé Justice đã được dự báo từ trước, khi em liên tục nói với mẹ rằng “Con muốn chết”  khi chị mang thai với người chồnng thứ hai- anh Raymond Torres. Hai người đã phải mời một bác sĩ tâm lí tới điều trị cho con gái trong một năm qua. Việc Justice tìm đến cái chết là kết quả của việc em không thể thích ứng được với việc có em trai cùng mẹ khác cha.

Chị Tamiqua nói: “Tôi đã từng lên blog chia sẻ với mọi người rằng, đang không biết làm thế nào với việc chuẩn bị tâm lí cho cô con gái 8 tuổi của mình rằng mẹ cháu sẽ có thêm em bé. Chúng tôi đã phải đi một đoạn đường rất dài để có một gia đình như bây giờ. Con bé không chấp nhận được việc mình sẽ không còn là trung tâm của thế giới như 8 năm qua nữa. Ai có thể đổ lỗi cho hành động này cơ chứ. Chúng tôi đã rất hạnh phúc khi một ngày cô bé thức dậy và nói rằng con hoàn toàn không có vấn đề gì với việc mẹ có thêm em bé. Nhưng giờ mọi thứ không còn nữa".

Bức ảnh cuối cùng của cô bé Justice Williams
cùng

 

mẹ, cha dượng và cậu em 8 tháng tuổi

Khi nhìn thấy chị Tamiqua hốt hoảng bế con gái ra xe cứu thương, hàng xóm ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông Bernadette Diaz- người hàng xóm sống ở tầng dưới nói: “Thật khó có thể tin rằng một cô bé 9 tuổi lại phải sống trong tâm lí như vậy. Cô bé có vẻ có chút ghen tị khi có em bé, đặc biệt là em cùng mẹ khác cha. Chắc hẳn cô bé đã trải qua một thời gian dài khó khăn và có những suy nghĩ khủng khiếp. Thật không thể tin tưởng chúng ta lại sống trong một thế giới kì quặc khiến cho một đứa trẻ mới 9 tuổi đã có ý định tự sát. Cô bé còn cả cuộc đời phía trước và thật không đáng khi bắt mình chịu kết cục bi thảm đến thế”.