Từ từ rồi tính

ANTĐ - Đúng vào tiết mưa xuân, “cỏ non xanh rợn chân trời”, cây cối đâm chồi nảy lộc, ngành giáo dục lại bàn về hệ thống cơ sở mầm non. Ông thầy có... hợp cảnh, hợp tình không?

- Hợp thật nhưng có lẽ hơi chậm. Lâu nay dư luận đã bàn “nát” về tình cảnh mầm non công lập không đủ chỗ cho trẻ nhỏ nên mầm non tư thực, nhóm lớp, hộ gia đình giữ trẻ mọc lên như nấm.
- Thì cũng được chứ sao, bố mẹ có chỗ gửi con mà yên tâm công tác. 
- Có mà yên tâm được. Các nhà khoa học giáo dục đã khảo sát các loại “nấm” đó và phát hiện ra khá nhiều “độc tố” tiềm ẩn nguy cơ bất an cho trẻ. Mấy năm nay nhiều vụ bảo mẫu hành hạ trẻ đã khiến bao người xót xa, phẫn nộ còn gì.
- Dư luận bao giờ chả thế, bùng lên như giông bão, thậm chí “ném đá” cho hả giận, rồi lại chìm vào quên lãng. 
- Quên là quên thế nào? Các nhà nghiên cứu giáo dục đã “mổ xẻ” tận gốc mầm mống gây bạo hành, chính là từ sức khỏe thể chất và tinh thần của cô giáo hàng ngày chăm sóc, nuôi dạy trẻ đấy. Số liệu điều tra mới đây cho thấy, gần 80% giáo viên mầm non bị stress cao hơn hẳn những người làm các nghề khác do bị quá nhiều áp lực dễ gây ức chế.
- Kinh khủng thật! Thế nghiên cứu xong như vậy thì có đưa ra được giải pháp gì không hả ông?
- Ờ thì…, giải pháp gì cũng phải từ từ, làm sao ngày một ngày hai được. Để nghiên cứu thêm tí nữa đã.