17h30 hôm nay Khai mạc AFF Cup 2012, ĐTVN ra quân gặp Myanmar:

Tự tin trong… áp lực

ANTĐ - Trước một đối thủ được xem là “nhẹ ký” nhất bảng A, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng buộc phải thắng nếu muốn chiếm lợi thế trong cuộc đua vé bán kết với Thái Lan và Philippines. Từ lãnh đạo đoàn đến BHL đội tuyển đều khẳng định sẽ tung đội hình mạnh nhất và chiến đấu trên 100% sức lực vì mục tiêu chiến thắng.

ĐTVN buộc phải  giải mã Myanmar nếu muốn đi sâu tại giải

Sức ép từ phần còn lại

Khác hẳn với không khí ảm đạm của Bangkok trước thềm AFF Cup khai màn, các đội bóng bảng A đều tập luyện với quyết tâm cao cho mục tiêu lọt vào chung kết. Đặc biệt với Thái Lan, vô địch đã như một mệnh lệnh. Những tiến bộ vượt bậc gần đây của Philippines đã giúp đội bóng từng bị xem là “chiếu dưới” Đông Nam Á trở thành đối trọng với phần còn lại. Trong một bảng đấu có nhiều đối thủ cạnh tranh vé vào bán kết, sẽ là một thảm họa nếu ĐTVN không giành trọn 3 điểm trận ra quân.

Trước giờ bóng lăn, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra rất tự tin với nhân lực hiện có. Thế nhưng, đằng sau sự tự tin đó, không khó để nhận ra một áp lực vô hình đang thường trực trong suy nghĩ ông thầy người Đà Nẵng. Suốt các buổi tập vừa qua, người ta thường chỉ thấy khuôn mặt đăm chiêu chứ ít khi được nhìn thấy nụ cười của ông Hùng. Bản thân trưởng đoàn Ngô Lê Bằng trong cuộc trả lời truyền thông quốc tế và Việt Nam chiều qua cũng thừa nhận: “Ở một bảng đấu khó, ĐTVN chỉ còn cách hướng tới những chiến thắng, từng trận một. Và trong trận ra quân gặp Myanmar, chúng tôi sẽ phải chơi với trên 100% sức lực, hy vọng có khởi đầu như ý”.

Ẩn số Myanmar

Lịch sử đang đứng về ĐTVN khi trong 11 lần đối đầu Myanmar, chúng ta có tới 7 trận thắng, 1 trận hòa. Thế nhưng, ở bất cứ thời điểm nào, Myanmar vẫn luôn là đối thủ rất khó chịu với bất cứ đội bóng nào. AFF Cup được xem là bước đệm trong quá trình chuẩn bị cho lần tổ chức SEA Games trên sân nhà năm tới của Myanmar. Đó là lý do mà đội bóng này đã có sự tăng cường của rất nhiều cầu thủ trẻ và đặc biệt là thuê HLV người Hàn Quốc, ông Park Sung Hwa. Chưa kể, cánh cửa bán kết sẽ rộng mở, nếu như thầy trò HLV Park Sung Hwa đánh bại được ĐTVN ở trận ra quân và làm tốt nhiệm vụ trong trận gặp Philippines. 

Chuẩn bị cho AFF Cup 2012, ngoài chuyến tập huấn nửa tháng tại Hàn Quốc, Myanmar cũng thường xuyên sang Trung Quốc thi đấu với các CLB mạnh, bên cạnh đó là những CLB nước ngoài sang Myanmar đá giao hữu… Ở trận đấu gần nhất, Myanmar đã hòa Fagiano Okayama trên sân nhà với tỷ số 1-1. Một điểm khá đặc biệt là Myanmar từ chối đá giao hữu với các đội bóng khu vực. Điều đó cho thấy, HLV Park Sung Hwa đã sẵn sàng mang tới những bất ngờ tại AFF Cup. Đó sẽ là ẩn số không dễ giải cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng trong trận ra quân chiều nay.

Đội hình dự kiến  của ĐTVN:

Thủ môn: Dương Hồng Sơn
Hậu vệ: Âu Văn Hoàn -Minh Đức - Gia Từ - Văn Phong
Tiền vệ: Quốc Anh- Nguyên Sa - Tấn Tài -Trọng Hoàng -Thành Lương
Tiền đạo: Công Vinh

HLV Phan Thanh Hùng: Quyết tâm cao nhất

Sau các buổi tập vừa qua, toàn đội đã định hình được lối chơi. Sự trở lại của Công Vinh và Tấn Tài giúp BHL có thêm nhiều phương án tấn công. Có thể nói, tôi đang có trong tay đội hình ưng ý nhất từ lúc tập trung tới nay. Hiện tại sức khỏe lẫn tinh thần toàn đội đều rất tốt và hưng phấn chờ ra quân.      

Myanmar vẫn là đối thủ không thể xem thường, thế nhưng BHL vẫn đặt quyết tâm cao nhất và tự tin vào một chiến thắng trong trận mở màn.

HLV Park Sung Hwa: Chưa thể nói trước điều gì

Dù không có được đội hình mạnh nhất khi vắng mặt nhiều trụ cột do chấn thương, song tuyển Myanmar vẫn sẽ đặt mục tiêu cao nhất là chiến thắng. Đó sẽ là một khởi đầu thuận lợi cho hành trình tại giải năm nay. Với sức trẻ, các cầu thủ của chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì niềm tin của hơn 60 triệu dân Myanmar. Trong bóng đá chưa thể nói trước điều gì, chúng tôi sẽ đánh bại ĐTVN - có thể lắm chứ.