Tử thần trên đường cao tốc

(ANTĐ) - Theo nhận định ban đầu của Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Long An, nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc làm 8 người chết và 10 người bị thương xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày tại khu vực đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương có thể do xe khách chạy tốc độ cao, lái xe không làm chủ được tay lái. Thượng tá Phạm Hữu Châu - Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của Công an tỉnh Long An xác nhận về vụ tai nạn và khẳng định đang điều tra làm rõ về trách nhiệm của những người liên quan.

Xe khách đâm vào xe tải ở Long An:

Tử thần trên đường cao tốc

(ANTĐ) - Theo nhận định ban đầu của Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Long An, nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc làm 8 người chết và 10 người bị thương xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày tại khu vực đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương có thể do xe khách chạy tốc độ cao, lái xe không làm chủ được tay lái. Thượng tá Phạm Hữu Châu - Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của Công an tỉnh Long An xác nhận về vụ tai nạn và khẳng định đang điều tra làm rõ về trách nhiệm của những người liên quan.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 3h rạng sáng 13-6, xe tải loại 8 tấn BKS: 54S - 341 do Huỳnh Kiến Phát (trú tỉnh Bạc Liêu) điều khiển lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương (hướng từ Long An về TP.HCM) đến Km 17+500 thì bất ngờ xe tải bị nổ bánh trước và lao vào trong khu vực dải phân cách và xoay ngang trên đường. Cùng lúc này, lái xe Nguyễn Thanh Liêm điều khiển xe khách BKS: 53S - 2150 chở 19 người từ tỉnh Cà Mau lên TP.HCM đang chạy với tốc độ cao đã lao thẳng vào phía sau xe tải và gây ra vụ tai nạn kinh hoàng làm 5 người chết tại chỗ, trong đó có lái xe Liêm. Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT - Công an tỉnh Long An đã có mặt tại hiện trường đưa 13 người đi cấp cứu. Tuy nhiên có thêm 2 người lớn và 1 trẻ em đã tử vong trên đường chuyển viện.

Ông Huỳnh Văn Thủ - một nạn nhân may mắn thoát chết - đã kể lại: “Lúc ấy mọi người trên xe đều ngủ, bất ngờ một tiếng động kinh hoàng vang lên. Khi tôi mở mắt thì thấy xung quanh mình là đống đổ nát, những tiếng kêu rên và máu, khi ấy tôi đập cửa xe thoát ra ngoài và được đưa đi cấp cứu”. Cũng may mắn thoát chết như ông Thủ nhưng anh Phan Văn Nắng (SN 1973, trú tỉnh Bạc Liêu) đã đau đớn tột cùng khi hay tin vợ là chị Tô Thị Cẩm Loan (SN 1978) đã tử vong và đứa con là Phan Hữu Nhân (SN 2008) bị thương. Anh Nằng kể, vì đứa con hay bị đau ốm nên vợ chồng anh dành dụm tiền đưa con lên TP.HCM để khám, điều trị, thế nhưng chưa chữa bệnh cho con thì gặp nạn.

Bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái - Trưởng khoa Cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM - cho biết: “10 nạn nhân của vụ tai nạn chủ yếu là bị chấn thương đầu, chấn thương mặt, đa chấn thương, chấn thương cột sống… Trong số đó nạn nhân Trần Thị Bích Ngọc (SN 1987) rất nguy kịch”.

Duy Kiên