Từ sân "phủi" đến thảm cỏ nước Đức

ANTĐ - Nghiêm Xuân Tú, tiền vệ của Than Quảng Ninh, đang là cái tên hot nhất trong làng bóng đá Việt Nam, khi anh vừa được CLB Kaiserslautern mời đích danh sang thử việc trong thời gian tới. Đằng sau “phi vụ” đặc biệt này là cả một câu chuyện dài…

Nghiêm Xuân Tú (phải) đang ở những ngày thăng hoa nhất sự nghiệp

Nghiêm Xuân Tú sinh năm 1988, vốn là một tài năng trẻ của Hòa Phát. Tú từng bị bệnh ung thư nhưng đã vượt qua một cách đầy mạnh mẽ để tiếp tục toàn tâm toàn ý cho trái bóng tròn. Trong làng “phủi” ở Hà Nội, cái tên Tú “ngựa” từng rất nổi tiếng, trong màu áo của FC HAT hay FC Cường Quốc...

Và cho đến bây giờ, khi đã là một cầu thủ quan trọng của đội bóng V-League Than Quảng Ninh, Xuân Tú vẫn là một hiện tượng đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Có lẽ chính vì lý do này, tuyển trạch viên của đội bóng đang chơi tại Bundesliga 2 - Kaiserslautern là ông Fritz Fuchs đã “phải lòng” Xuân Tú ngay từ khi được nghe kể về anh.

Đánh giá Xuân Tú có phong cách thi đấu, tốc độ và quyết tâm như tuyển thủ Nhật Bản Okazaki, người vừa cùng Leicester vô địch Anh, CLB Kaiserslautern đã mời đích danh Tú “ngựa” sang Đức thử việc trong tháng 7 hoặc tháng 8 tới đây. Đó như một giấc mơ mà có lẽ thời điểm này 3 năm trước, Xuân Tú  chẳng dám nghĩ tới. Tuy nhiên ít ai biết, câu chuyện về giấc mơ chuyên nghiệp đỉnh cao của Xuân Tú lại được vun đắp từ bóng đá “phủi”.

Ca sĩ Tuấn Hưng, một người anh mà Xuân Tú quen trên sân “phủi”, chính là cầu nối giúp cầu thủ này bước chân sang trời Âu. Một người bạn của Tuấn Hưng tại Đức tên là Nguyễn Đắc Văn, vốn có quan hệ rất tốt với nhiều CLB, nhiều nhân vật thể thao nổi tiếng của Đức, đã chắp nối cho Xuân Tú với Kaiserslautern, đội bóng từng 4 lần vô địch Bundesliga.

Kế hoạch này đã được âm thầm thực hiện trong nhiều tháng trước đó và thời điểm này đã thành công một nửa. Nghiêm Xuân Tú trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thử việc ở một CLB chuyên nghiệp tại Đức và mở ra rất nhiều hy vọng cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. 

Mặc dù đây chỉ là một chuyến thử việc chứ chưa phải một bản hợp đồng chính thức như cách Công Vinh từng có với Leixoes, hay lứa Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đang đá ở Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng việc được chạy, được phô diễn kỹ thuật trên thảm cỏ chuyên nghiệp ở một trong những nền bóng đá hàng đầu thế giới đã là một điều kỳ diệu với Xuân Tú.

“Chiến hết mình” là cách mà chàng cầu thủ 29 tuổi này tâm nguyện trong lòng trước chuyến đi của cuộc đời. Và dù có thành công hay không, thì Xuân Tú cũng đã mang lại rất nhiều cảm hứng cho bóng đá Việt Nam. Ít nhất đó cũng là một sự khẳng định rằng không bao giờ quá muộn cho những giấc mơ.