Từ nhân dân mà ra

ANTĐ - Thời tiết nóng bức, xã hội nhiều chuyện bức xúc, trong lòng đầy bức bí, nhưng được nghe những lời chia sẻ của các vị đại biểu Quốc hội, kể cũng mát lòng, mát dạ.

- Đại biểu là đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của hàng triệu người dân. Tất nhiên phải nói trúng… bụng dân nghĩ.

- Một nữ đại biểu giãi bày rằng, người Việt chúng ta hiện nay, từ khi sinh ra đến khi chết đi đều khổ. Sản phụ khi đi đẻ khó khăn vì bệnh viện quá tải; Trẻ con đi học thì thiếu trường, lớn lên học xong ra trường thì thiếu việc làm; Kiếm được việc làm thì lo thất nghiệp, lương không đủ sống; Lúc già cả ốm đau đi bệnh viện thì cũng khổ vì không đủ giường…

- Nói thẳng nỗi khổ, nỗi đau của dân tức là đã san sẻ, vợi đi ít nhiều. Nếu kể ra thì vẫn còn nhiều, chưa hết đâu.

- Ông chịu khó lặng im mà nghe. Một đại biểu khác lên tiếng: Ngày xưa kinh tế khổ nhưng đời sống tinh thần dễ thở hơn. Giờ thì vừa khổ về kinh tế, vừa khó về tinh thần. Dân có nhiều câu hò vè về tình trạng phí gia tăng, mất an toàn thực phẩm, bệnh dịch bủa vây.

- Quả là càng nghe càng hả lòng, hả dạ. Thế nhưng nói lên được còn phải làm như thế nào mới quan trọng. 

- Vừa rồi ở Singapore có một ông nghị sĩ Quốc hội đã đến 1 khu chung cư cầm chổi quét rác. Không phải cầm chổi để “diễn” mà để cảm nhận sự vất vả của những người quét rác.

- Vậy ông nghị ấy có “quét dọn” được vấn đề gì không?

- Ông ấy phát hiện ra rằng, ở một nước có thu nhập đầu người cao nhất nhì thế giới, nhưng đa số người quét rác chỉ nhận được tiền lương tương đương 3 bữa ăn bình dân. Từ những giọt mồ hôi khi quét rác, ông đã kiến nghị Quốc hội cải thiện lương và phúc lợi cho 70.000 người quét rác.

- Lắng nghe tiếng nói của dân nhưng còn phải sát gần dân. Từ nhân dân mà ra, song nên thường xuyên về với dân.