Từ mối thâm thù với người chồng cũ...

ANTĐ - Không tìm được chồng cũ để trả thù, Phùng Thị Tín (SN 1959), trú ở thôn Chu Mật, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội đã  “trút” uất ức vào cô em chồng bằng hành động hung bạo...

Đối tượng Tín khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an

Đang ở trong bếp, bà Đỗ Thị Khanh (SN 1965, trú tại thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì) thấy một phụ nữ đi vào hỏi anh Xuyên (anh trai bà Khanh) có nhà không? Bà Khanh trả lời không, người phụ nữ trên quay ra. Do ở trong bếp tối, bà Khanh không biết đó là ai, liền đi theo ra đến sân thì nhận ra đó là vợ cũ của anh trai tên là Phùng Thị Tín, hiện đang trú ở huyện Ba Vì. Chưa kịp hỏi thăm thì bà Khanh bị Tín bất ngờ vung dao đâm một nhát vào người. Kịp đỡ được nhát dao chỉ làm xước ở tay chảy máu, bà Khanh sợ hãi chạy ra ngoài ngõ hô hoán.

Lúc này, Phùng Thị Tín vẫn tiếp tục đuổi theo, dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bà  Khanh. Mặc dù bị nhiều vết thương trên cơ thể, bà Khanh vẫn cố gượng chạy sang nhà hàng xóm gần đó kêu cứu. Phùng Thị Tín tiếp tục đuổi theo dùng dao đâm nhiều nhát vào mặt, bả vai, lưng bà Khanh. Nghe tiếng kêu cứu, ông Đỗ Văn Đức ở gần đó đã chạy tới, hô hoán cùng nhân dân quanh khu vực truy đuổi, bắt giữ Phùng Thị Tín tại khu vực nghĩa trang thôn Việt Yên (cách nơi xảy ra sự việc khoảng hơn 100 mét), thu hồi con dao gây án và dẫn giải đối tượng về cơ quan công an. Bà Khanh được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó với trên 10 vết đâm khắp cơ thể…

Tại Cơ quan CSĐT-CAH Thanh Trì, bước đầu Phùng Thị Tín khai nguyên nhân dẫn đến sự việc bắt nguồn từ mối thâm thù gần 20 năm với người chồng cũ. Đầu năm 1980, Tín làm công nhân xây dựng vùng kinh tế mới ở tỉnh Sơn La. Vốn có nhan sắc, Tín đã chiếm được không ít tình cảm của những người đàn ông cùng công ty. Nhưng duyên phận lại đưa Tín gặp người đàn ông hơn chị ta 2 tuổi làm lái xe cho một đơn vị trong quân đội,  thường xuyên trú ngụ lại nhà Tín ở huyện Ba Vì. Đó là ông Đỗ Đình Xuyên, trú ở huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Những lần về thăm nhà, Tín gặp ông Xuyên và hai người đã cảm mến nhau rồi nên vợ chồng vào năm 1981. Sau khi lấy chồng, Tín nghe lời chồng bỏ việc ở công ty xây dựng về quê ông Xuyên sinh sống và làm nông nghiệp. Còn ông Xuyên vẫn tiếp tục công việc lái xe và đi biền biệt, thỉnh thoảng mới ghé thăm nhà một lần. Tín ở nhà phụng dưỡng bố mẹ chồng chu toàn. Tuy nhiên, sau gần 3 năm lấy chồng, Tín vẫn chưa có con. Từ tháng 4-1984, Tín bắt đầu thấy “tín hiệu” không mặn mà của chồng đối với mình. Khi đó, những lần về nhà, ông Xuyên không gần gũi với Tín mà thường ngủ bên phòng em trai. Sau khi phát hiện điều bất thường ấy, gia đình nhà chồng đã đuổi Tín ra khỏi nhà chỉ vì những lý do hết sức bình thường. Cho rằng, chồng đã thay lòng đổi dạ và đứng đằng sau việc nay, Tín đã ôm hận trong lòng…

Sau khi rời nhà chồng, Tín đi làm ăn xa. Đến năm 1995, dù đã có một con trai ngoài giá thú được hơn 2 tuổi và ông Xuyên cũng có gia đình mới và đã có con, nhưng Tín vẫn quay lại nhà chồng đòi ông Xuyên phải ra tòa ly hôn. Không được chồng chấp thuận, Tín đề nghị ông Xuyên phải bồi thường tổn thất và chia tài sản. Tuy nhiên, điều này cũng không được gia đình ông Xuyên chấp thuận vì cho rằng Tín không đóng góp gì cho nhà chồng. Uất ức với sự đối đãi của ông Xuyên và gia đình, Tín đã mua dao và đâm ông Xuyên khiến ông phải vào bệnh xá băng bó vết thương. Do được nhà chồng tha thứ, xin tự giải quyết chuyện nội bộ nên cơ quan công an cho Tín về và không truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau sự việc này, Tín vẫn nuôi ý định tiếp tục trả thù. Gần 20 năm sau, ngày 25-2, Tín đã tìm đến nơi ở của ông Xuyên, ở huyện Thanh Trì để tìm chồng cũ trả thù. Không thấy ông Xuyên nên Tín đã nghĩ: Không đâm được ông Xuyên thì cũng phải đâm em gái ông Xuyên nhằm mục đích đưa ông Xuyên ra tòa…