Tự làm mạnh bản thân mình

ANTĐ - Trương Long, một cao thủ karatedo tham gia một cuộc thi đấu, vì luôn tự cho mình là mạnh nhất nên chắc chắn đoạt giải quán quân. Không ngờ đến màn chung kết, anh ta gặp phải một đối thủ ngang tầm, hai bên giằng co đến vài hiệp bất phân thắng bại. Đến giữa chừng, Trương nhận ra mình không thể tìm được cách hóa giải các đòn hiểm của đối phương, còn đối phương lại rất biết cách tận dụng những sơ hở của anh ta, nên Trương Long cuối cùng đành chấp nhận thua cuộc.

Kết thúc giải đấu, Trương mang theo nỗi hậm hực quay về tìm thầy dạy võ của mình, kể lại chi tiết trận đấu với hy vọng thầy sẽ giúp tìm ra những lỗ hổng trong đòn thế của đối phương. Chỉ cần tìm được những điểm yếu này, Long quyết tâm sẽ khổ luyện, bao lâu cũng không ngần ngại, một ngày nào đó sẽ giành lại chiếc cúp quán quân từ tay đối thủ. Thầy dạy võ nghe xong chỉ cười mà không nói, sau đó vẽ một đường thẳng trên mặt đất, yêu cầu Trương làm thế nào khiến đường thẳng đó ngắn lại mà không được xóa. Trương nhận “đề bài” xong, ngồi suốt một ngày nghĩ vẫn không ra cách làm, đành hỏi thầy thêm một lần. Không ngờ võ sư cầm que vẽ thêm một đường thẳng khác dài hơn ngay bên cạnh. Khi so hai đường thẳng với nhau, đường vẽ trước đương nhiên trở thành ngắn hơn. 

Thấy Trương chừng đã hiểu, võ sư mới nói: “Mấu chốt của việc đoạt giải quán quân không chỉ là công kích đúng điểm yếu của đối phương. Cũng giống như so sánh đường dài hay ngắn trên mặt đất, chỉ có làm cho bản thân mình mạnh hơn, mới khiến người khác trở thành kẻ yếu hơn. Đó là cách để giành chiến thắng tuyệt đối”.