Tứ kết Champions League: Lời nguyền có thật, Atletico quật đổ Barcelona

ANTĐ - Chỉ cần một kết quả hòa tại Atletico Madrid, Barcelona sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch Champions League. Tuy nhiên, “cơn địa chấn” ở Vicente Calderon đã khiến người khổng lồ xứ Catalan phải chia tay giải đấu danh giá nhất châu Âu ở vòng tứ kết. 

Barcelona có vô số những lợi thế trước lúc bước vào màn tái đấu với Atletico. Chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi hồi tuần trước giúp cho công việc của thầy trò Luis Enrique dễ dàng hơn rất nhiều. Họ chỉ cần không để thủng lưới, hoặc tìm kiếm một kết quả hòa là thành công. Thực tế là như vậy, nhưng từ lý thuyết tới thực hành vẫn còn một khoảng cách.

Cái tên Griezman là nỗi ác mộng với Barcelona

Một thế trận khá quen thuộc diễn ra ở Calderon. Với triết lý bóng đá tấn công của Barcelona, họ luôn dâng cao đội hình cho dù phía trước là Atletico hay bất cứ đối thủ nào khác. Barcelona kiểm soát bóng hơn 60% đồng thời tạo ra không ít tình huống nguy hiểm. Thế nhưng, Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez - tác giả của cú đúp bàn thắng cho người khổng lồ xứ Catalan hồi tuần trước, đều bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Jan Oblak.

Diego Simeone rõ ràng rất biết cách để khắc chế Barcelona. “Kẻ nổi loạn” bị một trận địa vô hình khóa chặt, điều xảy ra tương tự với Messi, Neymar hoặc cả những ngòi nổ tiềm năng như Andres Iniesta. Trong khi đó, lỗ hổng vắng mặt của Fernando Torres trên hàng tấn công được chiến lược gia người Argentina lấp đầy bởi Antoine Griezman.

Một lần nữa Atletico cho thấy sự áp đảo không phải lúc nào cũng giành chiến thắng. Barcelona đã đánh bại các học trò của Simeone trong 7 lần liên tiếp gần đây, tiếp tục vượt trội về thế trận tại Calderon, nhưng Griezman đã trở thành cơn ác mộng cho hy vọng ghi tên vào lịch sử Champions League của người khổng lồ xứ Catalan. Sau cú đánh đầu thông minh ghi bàn thắng mở tỷ số vào cuối hiệp 1, cầu thủ người Pháp đã đặt “nhát kiếm” quyết định bằng bàn thắng từ chấm phạt 11m.

Barcelona trở thành cựu vô địch

Vẫn còn những tranh cãi tấm thẻ đỏ khác đáng ra Suarez phải nhận vì lỗi đánh cùi trỏ vào Diego Godin, hay quả phạt penalty bị đánh cắp của Barcelona. Những sự cố như vậy không phải là cá biệt và có thể xảy ra ở bất cứ trận đấu nào khi trọng tài không có máy quay lại, không nhận được sự trợ giúp của băng ghi hình. Thứ mà giới chuyên môn cũng như người hâm mộ nhắc đến là sự sa sút đột ngột của Barcelona ở thời khắc quan trọng nhất, dẫn đến lời nguyền với các nhà vô địch.

Thất bại 0-2 tại (thua chung cuộc 2-3) Atletico đã đặt dấu chấm hết cho hành trình của Barcelona tại Champions League mùa giải năm nay. 24 năm (kể từ 1992), 24 đội bóng ôm giấc mộng bảo vệ chức vô địch châu Âu đều chịu chung một số phận. Tình cảnh của Barcelona hiện nay tương tự như năm 2012, khi họ bị Chelsea dội gáo nước lạnh vào tham vọng đi vào lịch sử. Có khác chăng, Barcelona gục ngã tại vòng tứ kết thay cho bán kết cách đây 4 năm.

Không chỉ phải dừng chân tại tứ kết Champions League, Barcelona của Enrique còn đối mặt với nguy cơ khép lại mùa giải với 2 bàn tay trắng. Người khổng lồ xứ Catalan vẫn chơi rất nổi bật hồi tháng trước, khi có chuỗi 39 trận bất bại liên tiếp. Tuy nhiên, một cuộc khủng hoảng, nơi họ chỉ thắng 1 trong 5 trận gần đây, có thể lấy đi tất cả.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Bayern Munich phải thi đấu khá chật vật trên sân Da Luz của Benfica, nhưng kết quả hòa 2-2 là đủ giúp đoàn quân của Pep Guardiola giành vé đi tiếp (thắng chung cuộc 3-2). Như vậy, 4 đội bóng dự vòng bán kết Champions League mùa giải năm nay đã được xác định bao gồm: Man City, Real Madrid, Atletico Madrid và Bayern Munich.