TP.HCM

Tử hình "ma đề" sát hại dã man bé gái 15 tuổi

ANTĐ - Lao vào bài bạc, số đề, không tiền trả nợ, Đức đột nhập nhà hàng xóm định lấy cắp tài sản. Bị con chủ nhà phát hiện “ma đề” liền ra tay cố sát bé gái 15 tuổi.

Ngày 11/3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Lê Văn Đức (SN 1973, ngụ quận 4, TP.HCM) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

 

Bị cáo Lê Văn Đức tại tòa

Gia đình Lê Văn Đức và chị Phan Thi Kim Huyền (ngụ tại số nhà 436/2, đường nguyễn Tất Thành, phường 8, quận 4, TP.Hồ Chí Minh) là hàng xóm, vị trí chỉ cách nhau một căn nhà. Khoảng 7h, ngày 4/9/2012, phát hiện nhà chị Huyền không có người nên Đức nảy sinh ý định lấy trộm tài sản.

Khoảng 9h30 cùng ngày, Đức bắc thang tre leo lên sân thượng nhà mình, trèo lên mái tôn nhà bên cạnh rồi leo qua cửa sổ phòng ngủ phía sau tầng 3 nhà chị Huyền. Tại đây, Đức đứng trên mái tôn nhà bên cạnh nhấc cánh cửa sổ bằng khung nhôm kính của nhà chị Huyền rồi mở chốt khung cửa sắt lấy chiếc tivi và đầu đĩa DVD để trên mái tôn. Sau đó, tên trộm liền đẩy chiếc tủ nhựa qua một bên, đột nhập vào bên trong nhà chị Huyền.

Trong lúc, Đức đang lục soát, tìm tài sản trong phòng ngủ của chị Huyền tại tầng 3 để trộm thì bị cháu Huỳnh Phan Ngọc Duyên (SN 1998, con của chị Huyền) phát hiện và tri hô. Đức liền kéo Duyên vào phòng, đánh vào mặt không cho la. Duyên phản ứng và tiếp tục tri hô, Đức quật cháu Duyên té ngã đập đầu xuống nên nhà. Đức ngồi đè lên người nạn nhân rồi dùng hai tay bóp cổ cháu Duyên. Duyên tiếp tục tri hô và cào cấu, Đức liền lấy đoạn dây cáp truyền hình xiết chặt cổ nạn nhân cho đến chết.

      Kẻ máu lạnh giết người bị lãnh án tử hình

Đức lục trên người nạn nhân lấy một điện thoại di động rồi leo ra ngoài theo lối đã đột nhập vào nhà, lấy chiếc đầu đĩa đã để sẵn trên mái tôn mang về nhà mình cất giấu. Đến 11h cùng ngày, người dân phát hiện được vụ việc, đưa cháu Duyên đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó do ngạt thở và chấn thương sọ não. Đến 23h35 cùng ngày 4/9/2012, Lê Văn Đức bị bắt giữ cùng tang vật gồm: 1 ĐTDĐ, 1 chiếc đầu đĩa đã trộm và công cụ gây án là cây thang tre.

Nhân thân của bị cáo Lê Văn Đức được xác định, bị cáo chỉ học hết lớp 8 và không có vợ con. Hằng ngày, Đức hành nghề thợ xây dựng nhà ở, nhưng trong giai đoạn trước khi gây án thì Đức đang bị thất nghiệp. Tại phiên tòa, Lê Văn Đức khai nhận do chơi số đề dẫn đến nợ tiền nhiều người nhưng không có tiền trả nên Đức nảy sinh ý định và thực hiện hành chiếm đoạt tài sản. Đức cho rằng bản thân bị cáo chưa bao giờ mắc bệnh tâm thần.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo tỏ vẻ ăn năn hối cải về hành vi của mình, bị cáo cúi đầu nhận hết tội lỗi của mình và mong HĐXX cho bị cáo được thi hành án sớm để bị cáo trả giá cho tội ác đã gây ra. Xét tính chất nguy hiểm của vụ án, nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất là tử hình. Tòa vừa tuyên xong bản án, dưới khán phòng những người đến theo dõi buổi xét xử vỗ tay tán thành với bản án tòa vừa tuyên.