Tử hình kẻ “không còn khả năng cải tạo”

ANTĐ - Sau khi rượu đã phừng phừng, Nguyễn Dương Ngọc (SN 1989, trú ở tổ Bình Minh, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) rủ mấy người bạn đến quán tẩm quất gội đầu để xả bớt men. Thế nhưng thay vì “thư giãn”, thanh niên này lại đánh người đến chết.

Nguyễn Dương Ngọc (bên trái) cùng đồng phạm tại tòa

Sáng qua 10-12, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án giết người ra xét xử. Cùng bị cáo buộc theo tội danh quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS với Nguyễn Dương Ngọc còn có Hoàng Văn Thỏa (SN 1988), cũng trú ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. 

Tài liệu truy tố các bị cáo thể hiện, khoảng 1h ngày 25-2, Nguyễn Dương Ngọc cùng nhóm bạn đi uống rượu, khi về đến phố Ngô Xuân Quảng ở thị trấn Trâu Quỳ thì tạt vào một quán tẩm quất gội đầu để “thư giãn”. Trong lúc chờ đợi, nhóm Ngọc gọi vài chai bia ra uống. Lúc đó, ở bàn bên cạnh, anh Nguyễn Tiến Thành (SN 1984, cùng trú ở thị trấn Trâu Quỳ) cũng đang ngồi nhâm nhi một mình tại đây. Sau mấy cái nhìn lướt qua, Ngọc nảy sinh mâu thuẫn với Thành nên 2 người lời qua tiếng lại. Ngồi cùng bàn với Ngọc, Hoàng Văn Thỏa góp lời: “Nó say rồi, anh chấp nó làm gì”. Tức khí, Thành chỉ tay vào mặt Thỏa quát: “Mày biết gì mà nói”, rồi dùng vỏ chai bia đập vào trán kẻ “lắm mồm”.

Không chấp nhận bị đòn oan, Thỏa lao vào đánh nhau với Thành. Bênh bạn, Ngọc cầm chai bia xông đến trợ giúp. Thấy đuối sức, Thành bỏ chạy ra khỏi quán tẩm quất gội đầu, nhưng không thoát. Thỏa và Ngọc tiếp tục cầm vỏ chai bia rượt đuổi đối phương. Đuổi kịp Thành, 2 đối tượng kẻ thì đấm đá, người dùng vỏ chai bia nện vào đầu. Lần thứ hai nạn nhân vùng thoát, nhưng cũng chỉ chạy được vài bước chân thì lại bị túm. Trong khi Thỏa tiếp tục dùng chân tay đấm đá, Ngọc lại dùng gạch vỡ đập liên tiếp vào đầu, mặt đối phương. Nạn nhân bất tỉnh, Ngọc vẫn không chịu buông tha. Đối tượng chạy vào quán tẩm quất gội đầu lấy chiếc kéo ra “xỉa” thêm vài nhát nữa vào bụng nạn nhân.

Gây án xong, Ngọc, Thỏa được mấy người bạn đi cùng đưa đi băng bó vết thương, rồi bỏ trốn cho đến chiều cùng ngày mới ra đầu thú tại CAH Gia Lâm. Về phần nạn nhân, mặc dù được các nhân viên ở quán tẩm quất gội đầu gọi 115 đến cấp cứu, song trước lúc nhân viên y tế đến nơi thì anh Nguyễn Tiến Thành đã tử vong. Giám định pháp y tử thi, cơ quan chuyên môn xác định toàn bộ vùng thái dương, đỉnh chẩm phải từ trán ra sau xương sọ của nạn nhân bị vỡ vụn, tụt lún; vùng bụng có 8 vết đâm rách thấu ổ bụng, cắt đứt ruột. Nguyên nhân chết do chấn thương sọ não và mất máu cấp vì các vết thương ở bụng.

Tại phiên tòa, cả Ngọc và Thỏa đều thừa nhận tội ác giết hại nạn nhân như nội dung bản cáo trạng truy tố. Xét thấy hành vi của 2 bị cáo là hết sức côn đồ, hung hãn và thực hiện tội phạm đến cùng, riêng bị cáo Ngọc không còn khả năng giáo dục và cải tạo được nữa nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt tử hình đối với bị cáo này. Cùng tội danh “Giết người”, Hoàng Văn Thỏa cũng phải nhận 20 năm tù giam.