"Tự hào" vì nhiều "cần sa" nhất Hà Nội

ANTĐ - Đội 3 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội, phối hợp với CAQ Ba Đình đã khám phá chuyên án ma túy lớn, do Nguyễn Tạ Hoài Anh (SN 1976), trú ở phường Cồng Vị, quận Ba Đình cầm đầu, thu gần 4kg cần sa. 
"Tự hào" vì nhiều "cần sa" nhất Hà Nội ảnh 1

Hồ Tuấn Vũ (SN 1990), nhà ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy - một “chân rết”
hợp tác bán hàng với chủ “đại lý” cùng vật chứng thu được
"Tự hào" vì nhiều "cần sa" nhất Hà Nội ảnh 2
Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan Công an

"Tự hào" vì nhiều "cần sa" nhất Hà Nội ảnh 3Lực lượng Công an dẫn giải Hoài Anh về nhà để khám xét

Qua trinh sát Đội 3 phát hiện Hoài Anh thường xuyên bán cần sa cho dân chơi lui tới các vũ trường, quán bar trên địa bàn Hà Nội. Dân chơi  “cỏ” (tiếng lóng gọi cần sa) thường xem Hoài Anh như một cây "Cỏ lớn" chuyên cung cấp thuốc bất kể thời gian và địa điểm gaio hàng trên địa bàn HN. Trong những lúc bán hàng được thuận buồm xuôi mái, Hoài Anh thường khoe với các con nghiện "ở Hà Nội không ai nhiều "cỏ" bằng anh". Quả vậy, lượng  tiêu thụ cần sa của Hoài Anh khá lớn, trung bình 2-4 bánh/tuần, mỗi bánh trọng lượng 1kg và luôn đáp ứng hàng 24/24.
"Tự hào" vì nhiều "cần sa" nhất Hà Nội ảnh 4Lực lượng Công an khám xét nhà Hoài Anh
"Tự hào" vì nhiều "cần sa" nhất Hà Nội ảnh 5
Chiếc cân tiểu ly và đống cần sa"Tự hào" vì nhiều "cần sa" nhất Hà Nội ảnh 6"Tự hào" vì nhiều "cần sa" nhất Hà Nội ảnh 7Hàng kilôgam cần sa bị thu giữ

 Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.