Từ hành tung bí ẩn của vị khách lạ vùng cao

ANTD.VN - Sau 36 giờ xác lập chuyên án, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy,  CAH Chương Mỹ đã khám phá thành công và bắt giữ “ông trùm” chuyên mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Hòa Bình lên Cao Bằng rồi sang Trung Quốc tiêu thụ…

Thu giữ 40 bánh heroin giấu trong xe ô tô

Vị khách lạ vùng cao

Qua công tác quản lý địa bàn, ngày 14-3, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, CAH Chương Mỹ phát hiện một vị khách lạ, điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Kia Sorento màu đen, mang BKS: 29A-834.74 đến thuê nhà nghỉ tại thị trấn Xuân Mai. Người này hỏi đường đi huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình với giọng của người dân tộc thiểu số vùng cao.

Những biểu hiện bất minh đó nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về ma túy, CAH Chương Mỹ. Từ những thông tin ban đầu, nhiều tổ công tác được triển khai nhằm xác minh các nghi vấn, đồng thời rà soát, sàng lọc đối tượng trên địa bàn có liên quan đến ma túy để lần tìm các mối liên hệ tới vị khách bí ẩn trên.

Trung tá Ngô Quốc Đạt, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, CAH Chương Mỹ cho biết: “Ngay khi nhận được những thông tin này, chúng tôi đã nghi ngờ đây là một đối tượng trong một đường dây mua bán ma túy. Tuy nhiên, đó chỉ là nhận định ban đầu nên ngay sau đó, chúng tôi tổ chức xác minh chiếc xe ô tô mang BKS: 29A-834.74. Kết quả xác minh cho thấy, chiếc xe ô tô trên, trước đó thuộc quyền sở hữu của một người ở quận Long Biên nhưng hiện đã bán cho một người ở Cao Bằng. Ngoài ra, vị khách lạ mặt còn có mối liên hệ với nhiều đối tượng cộm cán liên quan đến ma túy ở tỉnh Cao Bằng”.

Xâu chuỗi các thông tin về đối tượng, các điều tra viên và trinh sát nhận định, rất có thể chúng đang đi mua “hàng” ở Mai Châu, Hòa Bình. Từ nhận định này, cơ quan chức năng đã rất thận trọng để không đánh động đối tượng, từ đó lần ra chân tướng của chúng. 

Ngay sau đó, kết quả công tác nghiệp vụ đã cho thấy, đúng như những nhận định ban đầu, người đàn ông lạ mặt  này đang trên đường mua và vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Tây Bắc về Cao Bằng. Từ đây, CAH Chương Mỹ đã quyết định xác lập Chuyên án  để đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh trên.

Vạch phương án bắt giữ

Sau khi nắm được đường đi của người đàn ông lạ mặt điều khiển chiếc xe ô tô hạng sang đang trên đường mua và vận chuyển ma túy về Cao Bằng, nhiều phương án đấu tranh, bắt giữ đối tượng được Ban chuyên án vạch ra. Theo đó, các tổ công tác nhanh chóng được triển khai đón lõng đối tượng ngay từ huyện Cao Phong tới huyện Lương Sơn, Hòa Bình và thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ. Nhằm không để đối tượng phát hiện trong khi theo sát, mỗi chốt, CBCS đều được yêu cầu hóa trang theo từng hoàn cảnh, đặc điểm địa phương. 

Tối 15-3, nguồn tin của trinh sát cho biết, đối tượng đã nhận được “hàng” và trên đường từ Mai Châu ra Hòa Bình, Ban chuyên án đã phát lệnh tới các tổ công tác tác chiến theo kế hoạch, trong đó yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân trong suốt quá trình đấu tranh chuyên án.

Trực tiếp chỉ đạo chuyên án này, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng CAH Chương Mỹ nhận định: “Các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy thường rất manh động, táo tợn, bởi chúng xác định chỉ có một con đường sống hoặc là chết. Vì thế, khi bị cơ quan công an phát hiện, chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt với mọi vũ khí trong tay hòng tháo chạy. Dù đã quen với những nhiệm vụ nguy hiểm khi đấu tranh với tội phạm ma túy, nhưng trước mỗi vụ án, chúng tôi đều quán triệt đến từng CBCS phải tập trung cao độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Theo đúng kế hoạch, tất cả các tổ công tác vào vị trí  sẵn sàng tác chiến khi đối tượng xuất hiện thì bất ngờ mất dấu tội phạm. Lúc này, CBCS các tổ công tác được điều động để lần tìm tung tích đối tượng. Được giao chỉ huy ở điểm chốt cuối cùng trong kế hoạch bắt giữ đối tượng, khi nhận được tin báo mất dấu tội phạm, Trung tá Ngô Quốc Đạt và cán bộ chiến sĩ  lo lắng, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể hỏng cả chuyên án. Tội phạm ma túy vốn rất ranh ma và nguy hiểm, nên không thể chủ quan được.

Do vậy, tất cả CBCS phải tập trung cao độ. Vì nếu đối tượng trở ra ngay trong đêm, đường vắng lại lái xe với vận tốc lớn, do đó rất có thể sẽ bị đối tượng qua mặt. Suốt đêm 15-3, không một chút động tĩnh gì về chiếc xe cũng như đối tượng nghi vấn. Chuyên án tưởng đi vào ngõ cụt thì khoảng 8h30 ngày 16-3, Ban chuyên án nhận được thông tin, đối tượng bắt đầu di chuyển từ xã Hang Kia, huyện Mai Châu, Hòa Bình về Hà Nội. Khi phát hiện xe của đối tượng, hai mũi trinh sát lập tức bám theo trong vai người đi đường. 

Đối tượng Lương Xuân Thông 

“Ông trùm” sa lưới

11h30 ngày 16-3, chiếc xe ô tô màu đen di chuyển đến khu vực Km37+424, Quốc lộ 6A thuộc địa phận thị trấn Xuân Mai, địa điểm mai phục của lực lượng công an. Đây là khu vực bao quanh bởi một bên là vách núi dựng đứng, một bên là sông và cách xa khu dân cư nên tránh được nguy hiểm cho người dân. Thời điểm thuận lợi đã tới, nhận được lệnh, đồng loạt các chốt đã ập tới nhanh như cắt bắt giữ đối tượng. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 40 bánh ma túy được cất giấu tinh vi dưới nắp capô của chiếc xe ô tô Kia Sorento.

Tại cơ quan công an, nhân thân của đối tượng nhanh chóng được làm rõ là Lương Xuân Thông, trú tại phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Đối tượng được mệnh danh là “ông trùm” trong giới mua bán ma túy, vì chiến tích với những lần ôm hàng “khủng”  đi giao dịch. Đấu tranh mở rộng, Thông khai nhận, 40 bánh heroin trên mua tại xã Pà Cò, Mai Châu, Hòa Bình mang về Cao Bằng, giao cho La Văn Phong, trú tại thị trấn Trùng Khánh mang sang Trung Quốc tiêu thụ.

Nếu trót lọt, Thông sẽ thu lợi khoảng 2,8 tỷ đồng. Một mũi công tác của lực lượng điều tra tội phạm về ma túy, CAH Chương Mỹ đã lên Cao Bằng bắt giữ La Văn Phong. Phong thành khẩn khai nhận, trước đó, Phong từng được Thông giao một thương vụ mua bán ma túy sang Trung Quốc. Tin tưởng ở Phong, trong chuyến đi lần này, Thông lại tiếp tục thuê Phong mang hàng đi Trung Quốc tiêu thụ và nhận tiền.

Chuyên án 143P đã khép lại, triệt xóa thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh từ Hòa Bình, Hà Nội lên Cao Bằng, ghi nhận một chiến công mới cho lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội.