Tư duy “ăn xổi”

ANTĐ - Chiều qua 30-1, trong cuộc họp toàn thể của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á diễn ra ở thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar), BTC SEA Games 27 đã ra thông báo chính thức về việc chốt các môn thi đấu, trong đó phải kể tới việc loại Thể dục dụng cụ (TDDC), điều khiến nhiều quốc gia, đặc biệt là Việt Nam, không khỏi thất vọng.

Hà Thanh sẽ không còn là “máy gặt vàng” ở SEA Games tới

Đây thực sự là một cú sốc với thể thao Việt Nam, bởi TDDC đang là môn trọng điểm, là “mỏ vàng” khi từng đóng góp đến 11 tấm HCV tại SEA Games 26. Không những thế, đây còn là một môn thi cơ bản của Olympic, việc loại TDDC ra khỏi chương trình thi đấu chẳng khác nào đi thụt lùi với xu thế phát triển thể thao của thế giới, và cho thấy khu vực Đông Nam Á vẫn bị chìm trong tư duy “ăn xổi” của mỗi nước chủ nhà SEA Games.

Trên thực tế, trước khi lên đường tham dự cuộc họp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ không diễn ra quá tệ như thông báo của Myanmar, về việc loại bỏ 5 môn gồm: bóng bàn, cầu lông, TDDC, hockey trên cỏ, quần vợt ra khỏi chương trình thi đấu SEA Games 27. Ở nhà, đội tuyển TDDC Việt Nam vẫn rất lạc quan và nỗ lực hướng đến mục tiêu quan trọng nhất trong năm này. Tuy nhiên, đến phút chót, Myanmar chỉ loại TDDC. Dù vấp phải sự phản đối quyết liệt, nhưng BTC chủ nhà vẫn không thay đổi quyết định của mình. “Nước chủ nhà có quyền quyết định số môn và nội dung thi đấu ở SEA Games. Tuy nhiên, họ vẫn phải tham khảo ý kiến của các quốc gia thành viên trong Hội đồng trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Chỉ tiếc là họ không nghe ai cả và quyết tâm loại TDDC vốn không phải thế mạnh của họ. Chúng ta cũng như các quốc gia khác không thể can thiệp sâu hơn được”, ông Hoàng Vĩnh Giang cho biết.

Việc TDDC bị loại đồng nghĩa với việc kế hoạch tập trung bảo vệ 11 tấm HCV bộ môn này của thể thao Việt Nam bị phá sản hoàn toàn. Những Hà Thanh, Ngân Thương, Phước Hưng… sẽ không còn cơ hội chứng tỏ tài năng của mình trên thảm đấu khu vực. Chiều tối qua, trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, VĐV tiêu biểu Việt Nam 2012 Phan Thị Hà Thanh cho biết: “Quả thật, tôi và toàn đội rất bất ngờ và cảm thấy sốc khi nghe thông tin. Cả đội đang rất phấn chấn chuẩn bị các kế hoạch tập luyện và thi đấu cho đến cuối năm và hoàn toàn bị hụt hẫng. Một điều rất đáng tiếc nhưng hy vọng sẽ có Giải vô địch Đông Nam Á để chúng tôi thi đấu bù. Thời điểm này toàn đội sẽ chuyển mục tiêu sang Asiad 14”. 

Theo tính toán của các chuyên gia, việc không còn “mỏ vàng” TDDC khiến cho đoàn thể thao Việt Nam sẽ phải cạnh tranh gay gắt mới hy vọng có thể chen chân vào top 3 ở SEA Games 27, trong bối cảnh nước chủ nhà Myanmar chắc chắn ít nhất sẽ giành vị trí thứ 2 toàn đoàn. Một quan chức của Tổng cục TDTT thừa nhận: “Lâu nay, SEA Games tổ chức ở quốc gia nào thì quốc gia đó sẽ đưa môn lợi thế vào để giành nhiều HCV cùng vị trí cao. Myanmar đang đi đúng “lộ trình” này và thật khó có thể làm khác. Mục tiêu lớn nhất của thể thao Việt Nam vẫn là nằm trong top 3”.