Tự do sau 20 năm ngồi tù oan

ANTĐ - Lần đầu tiên trong 2 thập kỷ, Richard Rosario có thể bước ra khỏi tòa án và tự do đi bộ cùng với gia đình tại thành phố mà ông lớn lên sau khi nhà chức trách thừa nhận ông không được xét xử công bằng trong một vụ giết người cách đây 20 năm.

Tự do sau 20 năm ngồi tù oan ảnh 1

Niềm vui của vợ chồng Richard Rosario sau khi ông được trả tự do

Bị kết tội dù có bằng chứng ngoại phạm

Trước đó, ông Rosario đã bị tống giam từ năm 1996 vì tội giết người mà ông khẳng định không hề phạm phải. “Tôi đã ở trong tù 20 năm vì tội danh mà tôi không phạm phải. Gia đình tôi và tôi không đáng phải bị như vậy. Gia đình nạn nhân cũng vậy”, ông Rosario, hiện 40 tuổi, nói trong phiên xét xử tại Tòa án tối cao ở quận Bronx (New York, Mỹ). Tiếng vỗ tay đã vang lên khắp phòng xét xử khi thẩm phán Robert Torres công bố quyết định thả ông Rosario. 

Quyết định trên được đưa ra sau khi chưởng lý quận Bronx, Darcel Clark kết luận rằng ông Rosario không được xét xử công bằng và cần được trả tự do. Tuy nhiên, bà Clark không đề nghị xóa bỏ các cáo buộc chống lại Rosario, và ông vẫn đối mặt với khả năng bị xét xử lại. “Những tội danh chống lại ông Rosario vẫn được giữ trong lúc chúng tôi hoàn tất các cuộc phỏng vấn nhân chứng ngoại phạm và điều tra lại vụ án để quyết định xem có đưa Rosario ra xét xử lại hay không”, Clark cho biết. 

Cách đây 20 năm, sau khi biết tin cảnh sát đang truy tìm mình, Rosario đã tới đồn cảnh sát và nộp cho các điều tra viên danh sách 13 người có thể cam đoan rằng ông đã ở Florida vào thời điểm nạn nhân George Collazo, 16 tuổi bị bắn chết trong cuộc ẩu đả với 1 người đàn ông trên đường White Plains và Đại lộ Turnbull hôm 19-6-1996.

Khi đó, Rosario tin rằng, ông sẽ nhanh chóng được trở về nhà. Nhưng không ngờ, người đàn ông khi đó 20 tuổi, đã bị tống giam sau khi 2 nhân chứng lựa chọn ông trong một loạt bức ảnh về các nghi phạm của cảnh sát. Rosario sau đó bị đưa ra tòa xét xử và bị kết án 25 năm tù giam vì tội sát hại George Collazo, mặc dù không có bằng chứng nào chứng tỏ ông liên quan đến vụ án mạng. 

Có thể được tuyên trắng án

Rosario tiếp tục kêu oan và đệ đơn kháng cáo. Tuy nhiên, bản án vẫn được giữ nguyên. Nhưng điều khó hiểu là những nhân chứng xác nhận bằng chứng ngoại phạm của Rosario lại chưa từng xuất hiện tại tòa. Theo các luật sư bảo vệ cho Rosario, cảnh sát cũng không hề liên lạc với những người này để hỏi rõ ngọn ngành. Hơn nữa, Rosario không quen biết nạn nhân cũng như không có động cơ phạm tội.

Để khắc phục sai lầm này, mới đây, chưởng lý Darcel Clark đã cử nhân viên điều tra tới hỏi một số nhân chứng tại Florida về vụ việc của Rosario và văn phòng chưởng lý quận Bronx đồng ý kiến nghị tòa án ra quyết định thả Rosario để điều tra lại. “Đây là một kết quả tuyệt vời. Đáng lẽ nó cần xảy ra sớm hơn”, Chip Loewenson, một trong những luật sư của Rosario nói.   

Rosario cười tươi khi bước ra khỏi tòa và nắm tay người vợ yêu quý Minerva cùng con gái Amanda, người mới chỉ 1 tuổi vào thời điểm ông bị bắt giữ. Ông từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên, thay vào đó nêu tên những tù nhân khác mà ông tin rằng đã bị kết tội sai như ông.

“Hãy trả tự do cho Jon-Adrian Valasquez và Edward Garry!”, ông phản ứng khi được hỏi về cảm giác như thế nào khi được tự do. Cả 2 tù nhân này đều bị kết tội giết người nhưng họ một mực kêu oan. Tuy nhiên, Rosario cùng các luật sư của ông vẫn hy vọng ông sẽ được tuyên trắng án, có thể là vào ngày 24-6 tới khi Rosario trình diện tại tòa.