Từ đầu… đến tay

ANTĐ - Suy cho cùng trong một đời người, có lẽ hai bàn tay làm việc nhiều nhất, vất vả nhất nhưng lại bị đối xử tệ nhất.

- Tự nhiên ông lại có ý tưởng bình chọn, đánh giá các bộ phận, “cơ quan” trong cơ thể con người như kiểu bình bầu lao động… tiên tiến. Đầu óc vẫn bình thường đấy chứ?

- Có gì mà không bình thường? Đêm qua nằm vắt tay lên chán, tự dưng nhận thấy hai bàn tay quả thực là xứng đáng được đặt lên… ngang đầu.

- Bàn tay ta làm nên tất cả… Từ khi chập chững bước đầu đời, bàn tay mẹ cha dìu dắt. Bàn tay thầy cô dạy dỗ, uốn ắn. Lớn lên hai bàn tay cứng cáp, trong sạch ấy làm ra được bao việc có ích cho mình và cho đời.

- Đó thấy chưa, thật đáng ca ngợi hai bàn tay những người lao động trên đồng ruộng, trong nhà máy, nơi công trường… Chưa kể những bàn tay người nghệ sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, bác sĩ… nói chung là những vị “sĩ” có đôi bàn tay tài hoa, xuất chúng.

- Cho nên trong khoa học hình sự, người ta chỉ cần xác định vân tay là tìm ra thủ phạm, vì hàng vạn, hàng triệu người mà vân tay, hoa tay không hề giống nhau.

- Giống làm sao được! Cũng thì “Bàn tay em năm ngón…” mà khi ru tình ngân mãi ngàn năm. Cũng hai bàn tay mà gây bao tội ác, giết người, cướp vàng, bao bàn tay nhúng chàm, tham ô, tham nhũng.

- Chung quy, tay sạch hay tay bẩn, tay lương thiện hay tay tội ác đều từ cái đầu mà ra.