Tự chôn mình dưới hố 7 ngày để…đọc sách

ANTĐ - Một nghệ sĩ người Pháp đã tìm ra một nơi cực kỳ yên tĩnh và riêng tư để đọc sách: Đó là một chiếc …hố, dưới lòng đất.

Abraham Poincheval, tên người nghệ sỹ đã tự nhốt mình 604.800 giây (tương đương 7 ngày) trong một chiếc hố nhỏ nằm dưới móng hiệu sách có tên là Histoire d’un Jour ở thành phố Marseille nước Pháp. Bạn đồng hành của anh Abraham chỉ là một cái đèn thợ mỏ, một ít nước và thức ăn khô, chiếc máy ảnh và không thể thiếu đó là một chồng sách.  

Chiếc hố anh tụt xuống có chiều rộng 62 cm và chiều sâu 1,7m. Kích thích hố như vậy khiến anh không thể ngồi hay đứng dậy được. Điều đó khiến cho việc trải nghiệm cảm giác “bế quan tỏa cảng” càng thêm phần khó khăn. 

 

Toàn bộ 7 ngày “bị chôn” dưới nền đất, người nghệ sỹ đã cố gắng ghi lại mọi hoạt động của mình bằng chiếc máy ảnh mang theo. Tuy nhiên, diện tích hẹp kèm theo chiếc nắp là một phiến đá đậy trên đầu, Abraham ít cử động được nên các hình ảnh ghi lại không nhiều. Ngoài ra, anh vẫn có thể liên lạc được với bên ngoài từ chiếc tai nghe và loa nhỏ. 

Chia sẻ với hãng tin AFP khi ra khỏi hố sau 7 ngày, Abraham hài hước nói: “Đây đúng là một cuộc phiêu lưu, nhưng không phải là cuộc phiêu lưu của một “nhà du hành” mà là của một “nhà thỏ đế”. Do không cử động được nên hai chân của anh bị đau và sưng tấy. Tuy nhiên, tất cả các quyển sách mang theo đã được Abraham đọc hết. 

Đây không phải là lần đầu tiên Abraham có “kinh nghiệm” sống dưới mặt đất. Trước đó ở Tây Ban Nha anh đã mất 20 ngày đào một đường hầm và di chuyển trong đó theo cách của một con chuột chũi.